- Mấy ngày nay, tin tức trên báo về động đất, sóng thần ở Nhật Bản thực sự gây sốc cho cả thế giới!
- Mấy ngày nay, tin tức trên báo về động đất, sóng thần ở Nhật Bản thực sự gây sốc cho cả thế giới!
- Tôi cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ “kinh hoàng” khi xem truyền hình cảnh máy bay, trực thăng bị nước cuốn, đâm vào các tòa nhà, kẹt trong hẻm, MC truyền hình cũng đội nón bảo hộ trong trường quay, nhà cháy, một thị trấn gần như biến mất...
- Số người chết và mất tích cứ tăng lên hàng giờ...
- Nhưng đọc báo, tôi thấy khâm phục người Nhật quá sá. Trong cái thảm họa như thế mà họ vẫn bình tĩnh.
- Đúng vậy. Từ Chính phủ cho đến giới truyền thông, quân đội và người dân đều phối hợp nhịp nhàng để xử lý khẩn trương trước thảm họa. Không có cảnh la lối, tranh giành. Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra.
- Họ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe buýt dù lúc này đây là phương tiện công cộng duy nhất còn hoạt động, kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng vì hệ thống thông tin di động bị tắc nghẽn!
- Trông người Nhật, nghĩ đến xứ mình. Đi máy bay thì ai cũng có số ghế rồi nhưng khi ra máy bay cũng giành nhau ra trước.
- Ông chỉ cần nhìn cảnh qua cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát của mình cũng thấy cái “văn hóa” ấy rồi. Làn đường dành cho xe lớn, xe máy vẫn cứ chen vào. Xe lớn đi lọt chỉ một chiếc nhưng đã lỡ vào thì không chịu nhường nhau...
- Bởi vậy cho nên mới thấy người Nhật thật kỳ lạ, họ có cái cách ứng xử đáng nể quá ông hè?
BA PHA
![[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukrfpipfuhvc1hlegixqxgp4p8mw8smesobz0xqicgzk6wttlihim1hkp5arezk_20261018072514.jpg?width=400&height=-&type=resize)







