- Dạo này thấy vòng bụng ông bắt đầu to ra đấy nhé.
- Vợ tui cũng quở như ông vậy!
- Dạo này thấy vòng bụng ông bắt đầu to ra đấy nhé.
- Vợ tui cũng quở như ông vậy!
- Thì ráng tập thể dục đi cho bụng nó thon thả trở lại, người nó khỏe mạnh ra...
- Không tập được ông ơi!
- Ủa sao kỳ vậy. Ông không có khiếu quần vợt, cầu lông thì cứ đi bộ. Chẳng lẽ buổi sáng đi bộ 15 phút ông cũng không làm được à?
- Không được!
- Này, hôm nay ông thế nào vậy?
- Trước đây, sáng nào tôi cũng chạy đấy. Nhưng giờ thì chịu. Vì sao à? Vì chạy lề bên phải thì công trình xây dựng họ làm ngổn ngang, đường quá dơ bẩn. Chuyển qua chạy lề bên trái thì đông người chen nhau chạy, quá vướng. Chẳng lẽ chạy ở giữa đường?
- Thì kiếm công viên mà chạy!
- Khu phố tôi người ta đâu có quy hoạch cái công viên nào. Mà lề đường nào cũng không thể đi bộ được. Thôi đành để cho bụng nó to vậy!
BA PHA




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





