- Chào sếp, làm gì có vẻ giận dữ vậy?
- Mới phải trả lời điện thoại nữa.
- Chào sếp, làm gì có vẻ giận dữ vậy?
- Mới phải trả lời điện thoại nữa.
- Vụ gì vậy sếp?
- Thì cứ dụ cơ quan mình mua sách!
- Chà, họ bán sách là đi phổ biến tri thức, chất xám. Nghề này có gì mà sếp nặng lời thế?
- Không bực không được. Tôi nói với chú là không cơ quan nhà nước nào mà chưa bị chúng ép đó nghen.
- Làm gì ba ông bán sách mà ép được cơ quan nhà nước?
- Thứ nhất, họ xưng là làm ở một cơ quan lớn trên Trung ương. Thứ hai, họ nói đã thông qua đồng chí lãnh đạo này, lãnh đạo nọ của tỉnh muốn... để lại cho chúng ta ít sách gọi là cập nhật thông tin cho cán bộ, sách rất quý... (xem kỹ thì hóa ra toàn ba cái thứ cóp nhặt lung tung, trời ơi đất hỡi). Mà còn đắt khủng khiếp... Ép mua sách, mua đĩa CD, mua phần mềm là cái nạn rồi!
- Thôi thì sếp in cái thông báo thiệt to phía trước “ở đây không mua sách báo” hoặc “không tiếp người đến bán sách báo” là xong!
- Nó tấn công bằng điện thoại và thư tay chú ơi! Nhiều vị lãnh đạo có lẽ do quan hệ, do sĩ diện, đã không có can đảm từ chối lại còn viết thư tay, "chồng" thêm cái phiền toái cho cán bộ cấp dưới, "di họa" cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp thuộc quyền.
- Chà, căng nhỉ!
- Thì bởi vậy làm sao tớ không giận được! Cái chuyện mình từ chối thẳng tay cũng kẹt nhưng thà vậy, chứ vướng vào nó lại kẹt hơn chú ơi.
BA PHA
![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)








