- Này, sao sáng tôi điện thoại ông không nghe máy?
- Vì... buồn ngủ.
- Này, sao sáng tôi điện thoại ông không nghe máy?
- Vì... buồn ngủ.
- Tại sao buồn ngủ giữa ngày làm việc?
- Tại... Đại hội TDTT huyện tôi!
- Ông thì dính dáng gì đến sự kiện này?
- Có đó. Lễ khai mạc chuẩn bị cả tháng nay. Học sinh trường con tôi được huy động tham gia xếp chữ, nghi thức diễu hành. Các cháu phải tập dợt nhiều buổi chiều ở sân vận động. Cha mẹ đưa đón. Thầy cô phải đi theo quản lý các em. Bác sĩ, y tá phải trực phòng các em bị ngất giữa mùa nắng nóng. Và sáng nay khai mạc...
- Đúng rồi. Lễ khai mạc sáng nay lúc 7 giờ 30. Chuyện này dính gì tới vụ buồn ngủ đây?
- Ban tổ chức huy động có mặt lúc 6 giờ để ổn định các vị trí tập kết. Thầy hiệu trưởng sợ trễ nên huy động các em tập trung lúc 5 giờ. Giáo viên chủ nhiệm sợ trễ nên dặn các trò tập trung lúc 4 giờ. Các cháu sợ trễ bị trừ điểm thi đua nên báo cha mẹ thức dậy lúc 3 giờ sáng.
- Ra là vậy?
- Nếu có một ngày khai mạc thì cũng ráng được, đằng này phải thức vào buổi tổng duyệt hôm kia. Và tối qua, con tôi còn lo cha mẹ ngủ quên nên thức cả đêm. Báo hại cả nhà thức trắng ông ơi. Thôi, lúc khác chuyện tiếp nghen, tôi ngủ chút!
BA PHA
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)








