- Đố ông mùa nào dài nhất trong năm?
- Sao hôm nay hỏi cắc cớ vậy cha?
-
Đố ông mùa nào dài nhất trong năm?- Sao hôm nay hỏi cắc cớ vậy cha?
- Mùa tuyển sinh đại học - cao đẳng đó. Mùa này kéo dài cả năm nghe ông! Đối với hàng triệu gia đình và các em học sinh, đây là mùa lo lắng. Nhưng đây cũng là mùa hốt bạc của một số nhà "tư vấn" đó!
- Ông nói sao, lâu nay nhiều cơ quan (đặc biệt là các cơ quan báo chí) đã tham gia công tác tư vấn và giúp đỡ học sinh rất nhiều, rất tốt.
- Thì vậy. Nhưng giờ vàng thau lẫn lộn lắm ông ơi. Nhiều công ty truyền thông ra đời để chuyên lo làm cái vụ "tư vấn" này giữa lúc trường đại học, cao đẳng mở ra như nấm hiện nay.
- Thì càng nhiều người tư vấn, nhiều kênh tư vấn, học sinh, phụ huynh mình càng nhiều thông tin để chọn lựa tốt chứ sao.
- Đó, chuyện là ở chỗ đó. Không phải ai cũng làm tư vấn tuyển sinh như họ mang danh đâu.
- Vậy họ làm gì?
- Họ "xúi". Nói chung họ có cái công thức quen thuộc "thi trường nào dễ đậu, ngành nào đang nóng" và "xúi" các cháu giỏi vào các ngành thời thượng, vốn không thật sự xuất phát từ nhu cầu của người học và xã hội.
- Chà chà, "tư vấn" cái kiểu này hèn chi năm nào tình trạng thí sinh dồn về một số khối, ngành thi và ghẻ lạnh với một số khối, ngành khác vẫn xảy ra.
- Vấn đề là không có ai quản lý cái chuyện tư vấn tuyển sinh cả.
- Họ làm tư vấn tuyển sinh không vì các em thì làm vì ai?
- Vì các trường cao đẳng - đại học đã bỏ tiền tài trợ cho những cái show tư vấn đó!
BA PHA
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)






