- Xã Bảo Quang (TX.Long Khánh) là một xã còn khó khăn nhưng lại có một ngân hàng rất nổi tiếng đó nghen ông!
- Ngân hàng nào? Tui theo dõi lĩnh vực ngân hàng lâu nay sao không biết cà?
- Xã Bảo Quang (TX.Long Khánh) là một xã còn khó khăn nhưng lại có một ngân hàng rất nổi tiếng đó nghen ông!
- Ngân hàng nào? Tui theo dõi lĩnh vực ngân hàng lâu nay sao không biết cà?
- Nổi tiếng vì có rất nhiều bà con người dân tộc thiểu số tham gia. Và nổi tiếng vì những người tham gia làm giàu cho ngân hàng này là... những người nghèo!
- Ông cũng không bỏ cái tật bóng gió, thôi nói cho tôi biết đi, ngân hàng này chuyên doanh cái gì?
- Máu!
- Trời đất! Nghe muốn rụng tay chân. Cha nội chơi chữ nghen. Ngân hàng máu sống tỉnh mình huyện, thị, thành nào cũng có nhưng có lẽ phong trào hiến máu ở TX.Long Khánh thì rất nổi, mỗi lần phát động, tình nguyện viên là bộ đội, công an, học viên các trung tâm giáo dục, dạy nghề lúc nào cũng sẵn sàng tham gia...
- Nhưng trong số những người tham gia đó có nhiều người là con em đồng bào dân tộc Chơ-Ro còn nghèo khó.
- Ý ông cái vụ nổi tiếng ở đây là do nhiều anh chị em người Chơ-Ro có nhóm máu hiếm, rất cần cho các ca bệnh đặc biệt, vì thế họ là lực lượng hậu thuẫn để các bác sĩ phẫu thuật chủ động trong nhiều ca cấp cứu phải không.
- Đúng rồi, nhưng chưa đủ.
- Ủa vậy chứ cái Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo ở xã Bảo Quang còn cái gì nổi tiếng nữa?
- Bà con đồng bào dân tộc mình còn nghèo nhưng hầu như không ai chịu nhận bồi dưỡng sau khi hiến máu đó nghe!
- Ừ, cứ so với những chuyện “đòi bồi dưỡng" như hiện nay thì đúng là chuyện này nổi tiếng thiệt!
Ba Pha



![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








