(ĐN)- Theo phản ánh của người dân địa phương khoảng 10 ngày gần đây, tại tiểu khu 83 và 84, phân trường 2, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, thuộc ấp 9 xã Gia Canh (huyện Định Quán) thường xuyên xuất hiện 1 con voi (trong đàn voi được di dời đến huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận còn sót lại) về phá hoại hoa màu của người dân.
(ĐN)- Theo phản ánh của người dân địa phương khoảng 10 ngày gần đây, tại tiểu khu 83 và 84, phân trường 2, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, thuộc ấp 9 xã Gia Canh (huyện Định Quán) thường xuyên xuất hiện 1 con voi (trong đàn voi được di dời đến huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận còn sót lại) về phá hoại hoa màu của người dân. Ông Nguyễn Văn Dũng, Cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Cao Cang cho biết: “Hiện nay, con voi này chỉ có 1 mình sống ở đây. Từ đầu tháng 10 đến nay, con voi này hầu như ngày nào cũng ra, nhất là vào ban đêm, chủ yếu ở khu 83, 84. Theo người dân phản ánh và một số anh em đã từng thấy thì con voi này có 1 ngà, nặng khoảng 4 tấn, cao khoảng 2,5 m”.
Do gần đây voi chỉ xuất hiện vào ban đêm nên để xua đuổi voi, người dân chỉ sử dụng một số biện pháp thô sơ như: gõ kẻng, đốt lửa chứ chưa có biện pháp nào hữu hiệu. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần sớm có biện pháp di dời con voi này đi nơi khác để ổn định cuộc sống cho người dân.
Văn Tuấn - Tuyết Mai


![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)






