Báo Đồng Nai điện tử
En

Thấy gì từ trận đấu giữa ông Park với… ông Park: Đội tuyển Việt Nam với sơ đồ 3-5-2

08:12, 24/12/2020

Với sự thay đổi, làm mới sơ đồ chiến thuật này, 45 phút hiệp 1 với đội tuyển U.22, đội tuyển quốc gia (ĐTQG) bố trí thủ môn Tấn Trường; 3 trung vệ (từ trái sang): Minh Tùng, Nguyễn Văn Việt, Thanh Hào; 5 tiền vệ: Xuân Cường, Quách Tân, Cao Văn Triền, Phan Văn Long, Sầm Ngọc Đức và 2 tiền đạo Văn Quyết (lùi), Hồ Tuấn Tài (chấn thương phải sớm rời sân ở phút thứ 8, thay bằng Đức Chinh).

Với sự thay đổi, làm mới sơ đồ chiến thuật này, 45 phút hiệp 1 với đội tuyển U.22, đội tuyển quốc gia (ĐTQG) bố trí thủ môn Tấn Trường; 3 trung vệ (từ trái sang): Minh Tùng, Nguyễn Văn Việt, Thanh Hào; 5 tiền vệ: Xuân Cường, Quách Tân, Cao Văn Triền, Phan Văn Long, Sầm Ngọc Đức và 2 tiền đạo Văn Quyết (lùi), Hồ Tuấn Tài (chấn thương phải sớm rời sân ở phút thứ 8, thay bằng Đức Chinh).

Dưới sự dẫn dắt của số 10 Hữu Thắng, cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U.21-2020, U.22 Việt Nam không hề lép vế trước ĐTQG
Dưới sự dẫn dắt của số 10 Hữu Thắng, cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U.21-2020, U.22 Việt Nam không hề lép vế trước ĐTQG

Cùng với Văn Quyết sau 2 năm mới trở lại, tất cả 10 cầu thủ còn lại của đội hình xuất phát đều lần đầu tiên khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Park thuộc 7 CLB khác nhau. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển này thiếu sự gắn kết giữa các vị trí, sự liền lạc giữa các tuyến nên mảng miếng tấn công khá nhạt nhòa. Trên lý thuyết có đến 3 tiền vệ trung tâm nhưng thực tế đội lại không có một tiền vệ tổ chức. Văn Triền năng nổ, thi đấu nổi bật nhất nhưng ở CLB Sài Gòn là tiền vệ mỏ neo, thiên về đánh chặn, thu hồi; trong khi Quách Tân và Phan Văn Long sở trường dạt cánh (trong sơ đồ 3-4-3 trước đây dù chỉ có 2 tiền vệ trung tâm nhưng là đúng nghĩa với cặp Hùng Dũng - Tuấn Anh). Thiếu hẳn người cầm trịch ở giữa sân khiến ý tưởng tấn công không rõ ràng và với “đôi cánh” Quách Tân - Văn Long mờ nhạt, ngay cả những pha xuống đáy biên cũng mất hẳn.

Chỉ sang hiệp 2, khi Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Kiên rồi Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Xuân Mạnh vào sân thì lối chơi của ĐTQG mới sáng hơn. Trong 3 bàn thắng của ĐTQG thì bàn thắng đầu có phần may mắn khi hậu vệ U.22 phá bóng bật chân Đức Chinh đến Văn Quyết, bàn thứ 2 là quả phạt đền, chỉ có pha lập công mang về chiến thắng của Đức Chinh là kết quả của sự phối hợp với đường chọc khe rất hay của Xuân Mạnh.

Trong khi đó, việc bị đàn em U.22 hai lần chọc thủng lưới dẫn trước là vấn đề. Ngay sau bàn thua thứ 2, người ta thấy HLV Park Hang-seo lập tức rời khán đài xuống trao đổi với trợ lý Lee Young-jin (được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo ĐTQG) với vẻ không hài lòng. Rõ ràng với pha đẩy người vừa non nớt, vừa thô vụng dẫn đến quả 11m, tân binh đã 31 tuổi Văn Việt mất điểm rất lớn.

Ngoài thủ môn dự bị Tuấn Mạnh, tất cả 19/20 cầu thủ của ĐTQG đăng ký cho trận giao hữu “lượt đi” với U.22 đều ra sân. Chỉ có 3 cầu thủ chơi trọn 90 phút và đều ở hàng phòng ngự: thủ môn Tấn Trường và 2 trung vệ Thanh Hào, Minh Tùng. Đáng chú ý, có 2 trường hợp được bố trí đá “trái kèo” là Trọng Hoàng chuyển sang cánh trái (nhường cánh phải cho Xuân Mạnh) và Hồ Tấn Tài chơi trung vệ giữa thay vì hậu vệ phải.

Vẫn còn 17/36 cái tên chưa thi đấu, sẽ là một ĐTQG hoàn toàn khác ở trận “lượt về” vào chiều 27-12 tới.

Đông Kha

Tin xem nhiều