Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lời nguyền của những dòng sông

10:08, 17/08/2015

Hôm qua 17-8, một tờ báo nêu chi tiết Đồng Nai (ĐN) tiếp Thanh Hóa là trận thứ 2 mà Đài PT-TH tỉnh không truyền hình trực tiếp dù đội nhà đang trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" (trước đó là trận hòa SLNA 1-1), và... cả 2 trận này ĐN đều giành được những điểm "quý hơn vàng"

Hôm qua 17-8, một tờ báo nêu chi tiết Đồng Nai (ĐN) tiếp Thanh Hóa là trận thứ 2 mà Đài PT-TH tỉnh không truyền hình trực tiếp dù đội nhà đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” (trước đó là trận hòa SLNA 1-1), và... cả 2 trận này ĐN đều giành được những điểm “quý hơn vàng”. Và cho rằng đây là “biểu hiện lạ” (thực ra theo tìm hiểu chẳng có gì “lạ” cả, chẳng qua thành tích của đội nhà đì đẹt quá nên nhà đài... cũng chán). Cũng khó trách nhà báo hoài nghi, suy diễn; không “lạ” sao được khi một đội bóng đang ngự trên ngôi á quân, là ứng cử viên sáng giá nhất cạnh tranh chức vô địch khi giải chỉ còn 5 vòng đấu và thi đấu tại Biên Hòa mà như giữa “chảo lửa” xứ Thanh, lại gục ngã nặng nề trước đối thủ đang đứng áp chót, kém mình đến...11 bậc và 26 điểm.

Đồng Nai có chiến thắng quý giá 5-2 trước Thanh Hóa.
Đồng Nai có chiến thắng quý giá 5-2 trước Thanh Hóa.

Bóng đá đôi khi kỳ lạ thế, như với World Cup “cơn lốc màu da cam” Hà Lan luôn là “kẻ về nhì vĩ đại”, có những lời nguyền không thể bước qua và lý giải. Không “lời nguyền” là gì khi cả 3 năm làm khách tại ĐN, Thanh Hóa đều bị penalty, mất người vì thẻ đỏ (2013 là Anh Tuấn, mùa rồi là thủ môn Tô Vĩnh Lợi và năm nay là tiền vệ Sỹ Cường), không bị từ chối bàn thắng thì lại tự đốt lưới nhà. Bất chấp thắng dễ trên sân nhà, bất chấp phong độ đang bay cao, khí thế đang hừng hực, cứ vào Biên Hòa là mang theo “rổ đựng bóng” (với trận thua kỷ lục 0-8 đậm nhất trong lịch sử mùa rồi và thất bại 2-5 mới đây, trong 3 trận làm khách tại ĐN Thanh Hóa bị thủng lưới cả thảy đến 15 lần, trong khi chỉ tìm được 3 bàn thắng). Ngược lại, với các chân sút chủ nhà ĐN, “tịt ngòi”, vô duyên trước ai chứ trước cầu môn Thanh Hóa lại chính xác, hiệu quả đến kinh ngạc.

Một yếu tố tưởng như nghịch lý, ĐN luôn chơi rất hay trên sân nhà ở những trận... có đông CĐV đội khách. Chính lượng CĐV tràn ngập và cuồng nhiệt của Thanh Hóa (hay SLNA. Bình Dương) là liều thuốc “khích tướng” khán giả ĐN “cháy” theo, tạo nên bầu không khí nóng bỏng tuyệt vời, qua đó kích thích các cầu thủ chủ nhà chơi như lên đồng. Chẳng vậy mà Henry và nhất là Nsi đã có một trận đấu đầy cảm hứng, chơi như thể chưa từng được chơi, hay đây là trận cuối cùng. Phải ngả mũ thán phục tình yêu bóng đá và tấm lòng với quê hương của người Thanh xa xứ, bất chấp đội nhà cứ “đến đây là để điểm lại đây” và thất vọng sau sâu hơn thất vọng trước, lượng CĐV mang “âm vang sông Mã” đến Biên Hòa năm sau lại nhiều hơn năm trước. Tối chủ nhật 16-8, đường về nhà trọ ở ĐN, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh... của 10 ngàn người con xứ Thanh hẳn dài lắm!

Từ ngày ĐN thăng hạng, V.League xuất hiện lời nguyền của những dòng sông. Nếu mùa này “sông Hàn” lần đầu tiên “xóa dớp” được “sông ĐN” thì sông Lam, sông Mã vẫn nợ nần trĩu nặng. Chủ nhật 23-8 này, “sông ĐN” có hóa giải được lời nguyền “sông Bé”?

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều