Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Merci thầy "Giôm" !

10:08, 17/08/2015

Cuối cùng thì "bầu" Đức đã không đủ kiên nhẫn lẫn cái "gan" đặt niềm tin đến cùng vào "thương vụ" mang tên Guillaume Graechen như ông luôn tuyên bố, khẳng định.

Cuối cùng thì “bầu” Đức đã không đủ kiên nhẫn lẫn cái “gan” đặt niềm tin đến cùng vào “thương vụ” mang tên Guillaume Graechen như ông luôn tuyên bố, khẳng định. Giới chuyên môn và dư luận đón nhận tin HAGL thay HLV người Pháp với cùng một nhận định: muộn! Nhưng muộn còn hơn không hay đã quá muộn? Chúng tôi nghiêng về vế thứ hai.

Thầy Giôm sẽ trở lại công việc đào tạo trẻ ở Học viện.
Thầy Giôm sẽ trở lại công việc đào tạo trẻ ở Học viện.

Ngay từ sau Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2013 mà tuyển U.19 Việt Nam thua oan chủ nhà Indonesia trên chấm 11m luân lưu, đã có ý kiến nên chuyển giao lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cho một “ông thầy” khác để bước sang giai đoạn “nâng cao”. Tuy nhiên, thành công tại vòng loại U.19 châu Á sau đó trên đất Malaysia, với chiến thắng nức lòng trước U.19 Australia, khiến vị thế ông thầy trẻ người Pháp càng vững vàng trong lòng “bầu” Đức. Thậm chí trong cơn cao hứng của cuộc tranh luận có nên đưa nguyên đội tuyển U.19 tham dự SEA Games 28, vị trí của HLV Graechen còn được đặt ra như một điều kiện, cho dù VFF đã ký hợp đồng với HLV Miura.

Phải ghi nhận và cảm ơn ông Graechen đã góp phần đào tạo nên một lứa cầu thủ trẻ tài năng cho bóng đá Việt Nam với kỹ thuật, tư duy chơi bóng làm say đắm lòng người - dù thực tế thành quả danh hiệu chưa có gì. Nhưng không phải chờ đến tận thời điểm này, mà ai cũng thấy (có lẽ chỉ một người vì lý do nào đó cố tình không thấy hoặc thấy mà vẫn bỏ qua là “bầu” Đức), những hạn chế về mặt chuyên môn của vị HLV 38 tuổi người Pháp. Như giữa trường học và trường đời, giữa lý thuyết chiến thuật tĩnh trên sa bàn và thực tế động trên sân cỏ; trong bóng đá khác biệt giữa hệ thống đào tạo trẻ và thi đấu chuyên nghiệp là rất lớn. Vốn được đào tạo chuyên làm bóng đá trẻ (sau lưng còn là hệ thống đào tạo toàn cầu của JMG và đội ngũ chuyên gia, HLV của CLB Arsenal), ông Graechen có thể rất giỏi trong giai đoạn trang bị, xây dựng nền tảng kỹ, chiến thuật cơ bản cho các cầu thủ, nhưng trực tiếp cầm quân trong một trận đấu, một giải đấu cụ thể là chuyện hoàn toàn khác. Nói nôm na các cầu thủ Học viện HAGL JMG đã qua cấp phổ thông, lên đại học cần phải có thầy giỏi hơn, là người hướng dẫn chứ không chỉ “gõ đầu trẻ”. Và thực tế vào V.League, những hạn chế về khả năng cầm quân, đọc trận đấu, điều chỉnh đấu pháp, con người của HLV Graechen đã không bù lấp được lợi thế am hiểu các học trò.

Cũng như quan điểm bê nguyên lứa 1 học viện (thậm chí còn định không dùng ngoại binh), sự cố chấp của một doanh nhân thành đạt trên thương trường, cùng những thành công ban đầu, tiếng vang của đội tuyển U.19 đã khiến “bầu” Đức mà mắt “ngộ” ra quá muộn. Và bây giờ ông lại sửa những sai lầm ấy bằng một sai lầm khác. Thay tướng là đúng và cần thiết, nhưng cái cách và thời điểm “cất” HLV Graechen lúc này HAGL chẳng khác rút súng tự bắn chân mình. Ở một đội bóng khác, với cầu thủ ai ngồi ghế HLV cũng được (thậm chí còn “bẻ ghế” thầy), thay tướng có thể đổi vận, nhưng với “những đứa trẻ” HAGL vốn đã có 7-8 năm dài liên tục gắn bó với HLV Graechen - người vừa là thầy, là anh, là bạn; lại đúng thời điểm nhạy cảm này, sẽ là một cú sốc tâm lý nặng nề. Tựa như cái cảm giác đùng một cái thức dậy “gà con mất mẹ”. Hình như Đồng Nai, Cần Thơ đang cười “mỉm chi cọp”(!?)

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều