
Sức nóng của HAGL và tính chất trận đấu khiến cuộc đối đầu Đồng Nai (ĐN) - HAGL chiều qua 28-8 thực sự là ngày hội bóng đá. SVĐ ĐN không còn một chỗ trống với con số kỷ lục trong lịch sử: hơn 25.000 khán giả, trong đó không ít người đây lần đầu tiên đến sân xem đội nhà.
Sức nóng của HAGL và tính chất trận đấu khiến cuộc đối đầu Đồng Nai (ĐN) - HAGL chiều qua 28-8 thực sự là ngày hội bóng đá. SVĐ ĐN không còn một chỗ trống với con số kỷ lục trong lịch sử: hơn 25.000 khán giả, trong đó không ít người đây lần đầu tiên đến sân xem đội nhà.
![]() |
| Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện cuộc thoát hiểm ngoạn mục. |
Bữa tiệc “chung kết ngược” khởi đi đầy hứa hẹn. Mới phút thứ 8, đội khách phố núi bất ngờ có bàn mở tỷ số khi Hoàng Thiên tạt cho Văn Toàn cắt mặt đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại V.League. Nhưng chỉ 7 phút sau trận đấu trở về vạch xuất phát, trong một pha hỗn loạn trước khung thành HAGL, tiền vệ nhập tịch Tcheuko Minh nhanh chân đẩy bóng vào lưới. Sau bàn thua này và nhận ra sự lợi hại của cặp tiền đạo ngoại ĐN, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL lập tức kéo cầu thủ người Pháp Franklin về đá trung vệ, trả Tuấn Anh lên vị trí sở trường tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường. Còn HLV Trần Bình Sự cũng thay Trường Xuyên bằng Khánh Thành khi anh liên tục hụt hơi, bị vượt qua bởi kỹ thuật và sự nhanh nhẹn của Văn Toàn (cùng với Hoàng Thiên là 2 cá nhân chơi rất xuất sắc trận này). Phút 22 cả SVĐ ồ lên tiếc rẻ khi chủ nhà suýt vượt lên dẫn lại. Nsi có pha hứng ngực lướt bòng rất nhanh rồi tạt sệt căng vào, Hải Anh băng vào như một cơn lốc nhưng cú chạm bóng trước cầu môn lại bay cao hết sức đáng tiếc. Cuối hiệp I, vẫn Nsi lại có pha loại Tiến Dũng đối mặt thủ môn nhưng không thắng được Phạm Văn Tiến.
Phút 58, được tiếp thêm sức mạnh từ các làn sóng người bắt đầu nổi lên liên tục trên các khán đài, Nsi có pha dốc bóng tốc độ vào vùng cấm, buộc hậu vệ HAGL vào phạm lỗi để ngăn chặn, trọng tài Abdul Wahab người Malaysia không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Hải Anh, người từng ghi bàn trong cả 3 trận đối đầu với HAGL cầm bóng bước tới chấm 11m và tung cú sứt cực mạnh, nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang. Các cổ động viên ĐN vừa mới sôi lên sùng sục vì vui mừng, bỗng chết lặng như không tin vào mắt mình (sau trận đấu HLV Trần Bình Sự cho biết ở trận này Nsi được phân công đá phạt đền nhưng do mất sức sau pha nỗ lực đột phá nên anh đã nhường lại cho Hải Anh). Quy luật nghiệt ngã trong bóng đá lại xuất hiện. Chỉ 3 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, ĐN nhận đòn trừng phạt. Điều Hải Anh không làm được từ khoảng cách 11m thì Bùi Trần Vũ lại thành công ở quả phạt trực tiếp cách khung thành gần 20m, với cú sút đưa bóng đi lập bập cực kỳ khó chịu khiến Thanh Diệp bó tay. 2-1 cho HAGL!
Cơ hội làm lại vẫn còn nguyên cho chủ nhà khi trận đấu vẫn còn đến 30 phút nữa. Phút 80 tưởng như ĐN một lần nữa san bằng được tỷ số khi Nsi đánh bại thủ môn Văn Tiến trong pha không chiến, nhưng đúng phút cuối cùng hậu vệ HAGL đã kịp bọc lót phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Sự thiếu may mắn của chủ nhà chưa dừng lại ở đó, phút 42 Henrry nỗ lực đi bóng xuống sát vạch vôi cuối sân tạt vào, nhưng cú đánh đầu của Đức Thắng trong tư thế chỉ cách khung thành chưa đầy 3m lại ra ngoài. Số phận! Cú sút lên trời của Nsi ở phút bù giờ như “sút” luôn cơ hội trụ hạng của đội nhà. Khi tiếng còi của mãn cuộc của trọng tài Wahab cất lên, những chiếc áo đỏ ĐN đổ gục xuống sân, còn lãnh đạo, BHL, cầu thủ và các cổ động viên HAGL ôm nhau ăn mừng như thể đã chính thức trụ hạng.
“Còn nước còn tát”, giải vẫn còn 3 vòng nữa, hình ảnh có đến cả 10 ngàn cổ động viên vẫn nán lại trên sân, vẫn giành những tràng vỗ tay nhiệt liệt để động viên, an ủi các cầu thủ, chính là lời nhắn nhủ thầy trò HLV Trần Bình Sự: không được buông súng, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Đông Kha



![[Video] Trao 10 ngàn phần quà cho học sinh các xã biên giới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260922224154.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)





