Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hẹn gặp lại ở chung kết

12:06, 11/06/2015

Trong trận cuối cùng vòng bảng tối qua 10-6, nếu đội hình xuất phát U.23 VN không có cặp tiền đạo số 1 Công Phượng - Hồng Quân, cùng cả bộ cánh Huy Toàn - Ngọc Thắng và đội trưởng Ngọc Hải; thì U.23 Thái Lan cũng chỉ có 4 vị trí chính thức, trong đó không có cả bộ đôi tiền vệ trung tâm tuyển thủ quốc gia Yooyen và Chanathip.

Trong trận cuối cùng vòng bảng tối qua 10-6, nếu đội hình xuất phát U.23 VN không có cặp tiền đạo số 1 Công Phượng - Hồng Quân, cùng cả bộ cánh Huy Toàn - Ngọc Thắng và đội trưởng Ngọc Hải; thì U.23 Thái Lan cũng chỉ có 4 vị trí chính thức, trong đó không có cả bộ đôi tiền vệ trung tâm tuyển thủ quốc gia Yooyen và Chanathip. 2 HLV đều đồng quan điểm giữ chân, cất giữ những trụ cột, nhất là những cầu thủ đã dính thẻ vàng để bảo toàn lực lượng hầu chuẩn bị cho trận bán kết; nhưng rõ ràng Promrut và Kiatisuk quyết tâm hướng đến chiến thắng. Trong khi đó vì chỉ cần 1 điểm để giữ ngôi đầu bảng nên HLV Miura bố trí đội hình thiên về phòng ngự 5-4-1. Dù vậy do không giữ được khu trung tuyến nên hàng phòng ngự U.23 VN liên tục bị tràn ngập, đặt trong tình thế báo động. Với lối chơi linh hoạt và sự cực kỳ cơ động của các vị trí, đặc biệt là tiền đạo Chananan và tiền vệ trái Pakorn, dù VN chơi với 3 trung vệ Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, nhưng vẫn dễ dàng bị các cầu thủ Thái xuyên thủng. Sau 2 pha đối mặt cầu môn bỏ lỡ, phút 22 chính Chananan làm tường cho Pakorn từ cánh trái đi bóng đột phá khẩu qua một rừng áo đỏ, tung cú sút qua tay thủ môn Văn Tiến mở tỷ số. Nhận ra đối phương khai thác triệt để vị trí cánh phải của Đức Huy (vốn là một tiền vệ), ông Miura chuyển Thanh Hiền từ bên trái sang.

Hàng thủ Việt Nam chịu áp lực lớn từ các pha tấn công của Thái Lan (giữa). Ảnh: T.L
Hàng thủ Việt Nam chịu áp lực lớn từ các pha tấn công của Thái Lan (giữa). Ảnh: T.L

Tiếp đó để giải tỏa áp lực, hiệp II Đức Huy được trả về tiền vệ, U.23 VN chuyển sang sơ đồ 4-4-2 (trung vệ Tiến Dũng ra đá hậu vệ trái). Tuy nhiên rõ ràng đội hình 2 của U.23 Thái Lan vẫn hơn hẳn U.23 VN cả về mặt con người lẫn khả năng tổ chức lối chơi. Họ có rất nhiều phương án tiếp cận cầu môn, cùng những miếng đánh cả 2 biên lẫn trung lộ. Trong một lần chuyển sang cánh phải của Pakorn, Tiến Dũng đã vụng về phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm 11m Thitiphan đã nhân đôi cách biệt. Phút 77, hậu vệ Tristan Đỗ chính thức dập tắt mọi hy vọng của đội bóng quê nội bằng pha dứt điểm ngoài vùng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp trong 2 trận đấu được đá chính ở SEA Games của hậu vệ phải có dòng máu Việt này. Dù HLV Miura liên tục “xoay rubic” khi lần lượt đưa Minh Tùng, rồi cả Ngọc Thắng, Công Phượng vào sân, nhưng tất cả những gì U.23 VN làm được chỉ là bàn gỡ danh dự ở phút cuối cùng giờ đấu chính thức từ cú vô lê sấm sét của Thanh Bình. Một chút tiếc nuối, giá như pha đánh đầu cận thành vào cuối hiệp I sau đường chuyền của Phi Sơn của tiền đạo này gỡ hòa 1-1, có thể trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Nhưng trong bóng đá không có chữ “giá như”, và cũng không thể phủ nhận thực tế người Thái vẫn ở đẳng cấp hơn chúng ta một bậc.

Thôi thì lại AQ, U.23 VN là đội đầu tiên phá lưới được Thái Lan tại SEA Games này, đồng thời chúng ta vẫn bảo toàn, cất giữ được lực lượng tốt nhất và chiến thắng dễ dàng này sẽ khiến người Thái không tránh khỏi tâm lý chủ quan trong khi thầy trò ông Miura đã có kinh nghiệm hơn nếu tái đấu. Hẹn gặp lại tại trận chung kết sau đây 4 ngày! Nhưng trước hết, với vị trí nhì bảng B, U.23 VN phải vượt qua U.23 Myanmar (trong trận đấu cùng giờ tối qua đã hòa Campuchia 3-3 để dư điểm chiếm ngôi đầu bảng A) ở trận bán kết vào 14 giờ thứ bảy 13-6 này.

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều