Ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc của SEA Games 28, các VĐV Việt Nam (VN) đã mang về thêm 9 HCV, trong đó 3 "mỏ vàng" đồng thời cũng là 3 môn thi quan trọng nhất trong chương trình Olympic là: điền kinh, bơi lội và TDDC đều có màn ra mắt mỹ mãn.
Ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc của SEA Games 28, các VĐV Việt Nam (VN) đã mang về thêm 9 HCV, trong đó 3 “mỏ vàng” đồng thời cũng là 3 môn thi quan trọng nhất trong chương trình Olympic là: điền kinh, bơi lội và TDDC đều có màn ra mắt mỹ mãn.
Trên đường đua xanh, rái cá sông Hàn Hoàng Quý Phước đã xuất sắc “mở hàng” bằng tấm HCV cùng phá kỷ lục SEA Games 200m tự do với thành tích 1’48”96. Đây là một bất ngờ với chính Quý Phước khi nội dung này luôn là một thách thức với anh và chưa bao giờ trong tập luyện đạt đến cột mốc thành tích ấy. Quá trình tập huấn ở Nhật Bản đã cho trái ngọt.
Tiếp bước đồng đội, Nguyễn Thị Ánh Viên còn tuyệt vời hơn. Không hổ danh kình ngư số 1 VN (và cả Đông Nam Á hiện tại), 3 lần xuống nước ở 2 nội dung thi đấu đầu tiên cô đã 3 lần phá kỷ lục SEA Games và lấy trọn 2 HCV, bỏ rất xa các đối thủ. Ngay ở vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đã phá sâu kỷ lục của chính mình tại SEA Games 27 và tiếp đó ở đợt thi chung kết lại nâng kỷ lục mới lên 4’42”88. Chỉ 30 phút trước đó, nữ kình ngư 5 tháng nữa mới bước sang tuổi 19 này cũng đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 800m tự do với thành tích ấn tượng 8’ 34”85. Một khởi đầu hoàn hảo cho mục tiêu chinh phục 6 HCV ở 13 nội dung mà Ánh Viên đăng ký thi đấu, khi hôm qua 7-6 cô mới bước vào 2 nội dung sở trường từng giành HCV ở SEA Games 2 năm trước tại Myanmar là 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân.
Lãnh ấn tiên phong ở môn thể thao, “cô gái đi bộ” nhanh nhất Đông Nam Á Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục cho thấy vô đối. Chậm rãi, tự tin ở những vòng đấu đầu, chỉ đến 10 vòng cuối (mỗi vòng dài 1,2km), Thanh Phúc mới tung sức và dễ dàng cho tất cả các đối thủ “ngửi khói” để giành tấm HCV thứ 4 tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp với thành tích 1 giờ 45’20”, bỏ người về nhì đến... đúng 1 vòng đấu. Một chút tiếc nuối cho Phúc khi em trai của cô là Nguyễn Thành Ngưng đã không thể hoàn thành ước nguyện vàng trong kỳ SEA Games cuối cùng tham dự vì chấn thương hông (chỉ về đích thứ 4), nhưng bù lại đội đi bộ có thêm tấm HCB nam của Võ Xuân Vĩnh và HCĐ nữ của Phan Thị Bích Hà.
Cũng trong ngày ra quân, TDDC VN đã khẳng định trình độ hàng đầu khu vực bằng chiến thắng áp đảo ở nội dung đồng đội nam. Ngoài Phạm Phước Hưng vẫn là người thi đấu xuất sắc nhất, những gương mặt trẻ Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng... đã cho thấy sẵn sàng kế thừa khi giúp đội nam TDDC giành được số điểm áp đảo so với 2 đối thủ xếp sau. Sự vượt trội của đội tuyển TDDC VN còn thể hiện rõ với các bài thi đạt độ khó rất cao. Đồng đội nam mới chỉ là nội dung đầu tiên trong tổng số 8 nội dung thi đấu của TDDC tại SEA Games 28 mà chúng ta đặt mục tiêu giành 5 - 6 HCV.
Đấu kiếm tiếp nối cuộc đại thắng trên đất Singapore khi mang về thêm 2 HCV khi đội nam lập cú đúp ở nội dung đồng đội nam kiếm 3 cạnh và kiếm chém. Sau 3/4 ngày thi đấu, đội tuyển đấu kiếm đã vô cùng xuất sắc giành 6 HCV, vượt mức chỉ tiêu. Hoàn tất ngày vàng cho đoàn TTVN, trong ngày ra quân judo (Nguyễn Thị Thanh Thủy, hạng 52kg nữ) và bi sắt (Nguyễn Thị Thi) đã mang về 2 tấm HCV.
Một “mỏ vàng” khác là bắn súng cũng đã có 2 tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 2 hôm qua 7-6 với “cú đúp” trong nội dung 10m súng ngắn hơi nam đồng đội và cá nhân. Wushu cũng đã “mở hàng” với chiếc HCV kiếm thuật.
Trần Quang - Trường Xuyên (từ Singapore)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








