Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Voi chiến" coi chừng "chó hoang"

10:12, 08/12/2014

Trận hòa 0-0 trên sân Rial Memorial là lợi thế cho Thái Lan trong trận lượt về vào 19 giờ ngày mai 10-12 tại Rajamangala.

Trận hòa 0-0 trên sân Rial Memorial là lợi thế cho Thái Lan trong trận lượt về vào 19 giờ ngày mai 10-12 tại Rajamangala. Tuy nhiên, diễn biến lượt đi cho thấy HLV Dooley của Philippines đã đọc vị và tìm ra cách khống chế người Thái, nếu may mắn và sắc sảo hơn họ đã có bàn thắng. Một bất lợi lớn cho đội chủ nhà tối mai là mất cả bộ đôi tiền đạo chủ lực Kirati và Adisak. Luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Kiatisuk khi xuất phát ở cả 4 trận đấu, nhưng ở trận lượt đi tiền đạo 27 tuổi đã có 25 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Kirati đã bị chấn thương nặng ở phút 22. Còn Adisak, tuyển thủ Olympic từng ghi 5 bàn ở Asiad 17 và đã có 2 bàn thắng tại giải, lại tỏ ra quá non nớt khi rơi bẫy khiêu khích của trung vệ Philippines phản ứng đánh nguội, phải nhận thẻ đỏ.

Sau những trận thua rất đậm, tại AFF Cup 2012, cũng chính ở Rajamangala, Thái phải rất vất vả mới vượt qua Philippines 2-1 ở những phút cuối và 4 ngày trước là trận hòa, với khoảng cách ngày càng thu ngắn này, lần gặp tối nay sẽ là... “Voi chiến” Thái quật ngã sư tử Sing, mãnh hổ Mã Lai, nhưng coi chừng “chết” vì “những chú chó hoang” (biệt danh Azkals của Philippines trong tiếng Anh có nghĩa là “Street dogs”).

Đ.K

 

 

 

 

Tin xem nhiều