
Lâu lắm, đã 6 năm kể từ sau trận chung kết lượt về với Thái Lan đêm 28-12-2008 mới lại xuất hiện hình ảnh người người mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường ăn mừng một chiến thắng của bóng đá nước nhà.
Lâu lắm, đã 6 năm kể từ sau trận chung kết lượt về với Thái Lan đêm 28-12-2008 mới lại xuất hiện hình ảnh người người mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường ăn mừng một chiến thắng của bóng đá nước nhà. Còn quá sớm khi vẫn còn tới 3 cửa ải nữa mới đến đỉnh cao 6 năm trước, nhưng cùng với niềm tin, cảm xúc trở lại nơi người hâm mộ, hình hài, bóng dáng của một nhà vô địch nơi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang lớn dần.
![]() |
| Người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón đội tuyển Việt Nam trở về từ Malaysia vào chiều 8-12. |
Đó là bản lĩnh của một đội bóng có khả năng vượt qua sức ép, thanh âm khủng khiếp của biển người với gần 70 ngàn CĐV chủ nhà giữa chảo lửa Shah Alam; cùng lối chơi rắn, rát của đối phương và cả sự thiên vị, tiếp tay của trọng tài để không chỉ đứng vững mà còn làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Chất lửa hừng hực trong chiến thắng trên đất Mã tối chủ nhật vừa qua khiến không thể không liên tưởng đến “bản anh hùng ca” trên SVĐ quốc gia Singapore và Rajamangala (Thái Lan), trong 2 chặng hành trình cuối đến vinh quang ở AFF Cup 2008. Đó là bản lĩnh cần có của nhà vô địch. Cũng 6 năm rồi người ta mới thấy lại một đội tuyển đầy khát vọng và giàu tính chiến đấu. Tinh thần ấy đến từ một tập thể có sự pha trộn hài hòa giữa những cựu binh từng nếm trải đủ cả vinh quang và cay đắng trong 3 kỳ AFF Cup trước: Công Vinh, Phước Tứ, Tấn Tài, Thành Lương; những người liên tục thất bại cùng các đội tuyển, như: Văn Quyết, Hoàng Thịnh; với một thế hệ cầu thủ trẻ, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, như: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Huy Hùng, Huy Toàn, Hồng Quân... và cả những người mà giải đấu này là cơ hội cuối cùng, như: Văn Biển, Xuân Thành.
Tuy nhiên, tinh thần thôi là không đủ mà phải có năng lực thực sự. Cùng sự tiến bộ vượt bậc về yếu tố thể lực được tất cả thừa nhận (cũng có nghĩa đã tính toán đúng “điểm rơi”), qua mỗi trận đấu đội quân của HLV Miura lại được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn. Thống kê sau vòng bán kết lượt đi cho thấy trong 4 đội, Việt Nam dẫn đầu về cả số bàn thắng (10 bàn), lẫn những pha dứt điểm (53 cú sút qua 4 trận, trong khi đứng thứ nhì là Philippines: 49, còn Thái Lan chỉ có 43 cú sút) và cả hiệu suất (độ chính xác các pha dứt điểm của VN lên đến 47,2%, bình quân cứ 36 phút có 1 bàn thắng, trong khi Thái Lan sút chính xác chỉ 37,2% và phải mất đến 51,4 phút mới có 1 bàn thắng). Không chỉ hiệu quả mà trong tấn công ĐTVN còn cho thấy sự đa dạng về cả mảng miếng lẫn nhân sự (10 bàn thắng đến từ 8 cái tên). Trong vận hành chiến thuật, cự ly đội hình được giữ hợp lý, các cầu thủ luôn tìm thấy nhau để thực hiện những pha ban, bật đoạn ngắn và sau đó là những pha chuyển hướng, di chuyển bất ngờ. Khâu yếu nhất, gây âu lo nhất là hàng hậu vệ, đặc biệt chốt chặn Tiến Thành cũng trưởng thành, chắc chắn hơn qua từng trận. Và trên hết, niềm tin về năng lực chuyên môn của ĐTVN được lớn dần từ một HLV có tài, giỏi ứng biến chiến thuật và dụng nhân, biết rõ và kiên định với con đường cùng những lựa chọn của mình.
Đôi khi niềm tin còn dựa trên linh cảm. Cũng như ở AFF Cup 2008, ĐTVN khởi đầu trong sự hoài nghi lớn (thầy trò ông Calisto trải qua 11 trận liền không thắng) nhưng rồi càng vào sâu càng hay và ngày ấy chúng ta cũng khởi đầu giải bằng một bàn thua “biếu không” của thủ môn Hồng Sơn. Còn so với giải 2010 cũng gặp Philippines ở vòng bảng, rồi Malaysia tại bán kết (lượt đi cũng trên đất Mã) thì ĐTVN đang đi đúng lại hành trình, chỉ có điều đã đảo ngược lịch sử. 4 năm trước thua Phi, thua Mã chúng ta mất ngôi vương, giờ đây sẽ đòi lại sau khi đã trả nợ chính 2 đối thủ này? Đã thấy bóng dáng, hình hài, nhưng mọi nhà vô địch đều còn cần phải có sự ủng hộ của may mắn, thiên thời. Liệu đã tới thời của thầy trò ông Miura? Thôi, không... “nói trước bước không qua”!
Minh Chung
:




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








