
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những chiếc áo đỏ đổ gục xuống sân thất vọng còn hơn sau thảm bại trước Hàn Quốc. Các CĐV Việt Nam (VN) trên sân Wunna Theikdi thì thất thần như đánh rơi đồ.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những chiếc áo đỏ đổ gục xuống sân thất vọng còn hơn sau thảm bại trước Hàn Quốc. Các CĐV Việt Nam (VN) trên sân Wunna Theikdi thì thất thần như đánh rơi đồ. “Đắng” thật! Chẳng thà đừng có cuộc hồi sinh đúng vào giây chính thức cuối cùng để rồi lại “chết” trong phút bù giờ. Càng quá tiếc khi giữ vững được tỷ số hòa trước Nhật Bản không chỉ sẽ là lịch sử mà cánh cửa vào tứ kết tưởng đã đóng sập sẽ bỗng mở ra cho U.19 VN.
![]() |
| Công Phượng (10) quần thảo giữa vòng vây U.19 Nhật Bản. Ảnh: T.L |
Hiếm có một đội bóng nào ở một giải đấu quan trọng lại “dám” thay đến 5 vị trí chính thức, gần phân nửa đội hình so với trận trước đó. Nhưng chính sự khao khát muốn chứng tỏ mình, cùng không trực tiếp chịu cú sốc tâm lý ở trận thua nặng nề trước Hàn Quốc của những cầu thủ dự bị: Minh Long, Thanh Hậu, Thanh Tùng, Văn Đức, Minh Vương lại mang đến sự mới mẻ, giúp U.19 VN có được một thế trận tốt nhất trong 4 lần gặp gỡ Nhật Bản. Đã thừa “kinh nghiệm xương máu” trước đội quân của ông Masakasu, không như trước Hàn Quốc, HLV Graechen cho các học trò chơi không quá co cụm, lùi sâu mà tổ chức phòng ngự, tranh chấp quyết liệt ngay từ trung tuyến với sự tập trung quân số đến 5 tiền vệ, trong đó 4 là những gương mặt mới, giàu sức mạnh hơn (phía trên thay vì với 2 tiền đạo ưa thích, chỉ mỗi Công Phượng độc lập tác chiến nhưng cũng chủ yếu làm nhiệm vụ “chim mồi”). Chiến thuật hợp lý này khiến sức ép lên khung thành U.19 VN không đè nặng thường trực như trận ra quân, thậm chí Nhật Bản còn không thể chơi áp đảo một chiều như trước Trung Quốc.
Trong tấn công, sau gần 20 phút có phần ngập ngừng không tìm được tiếng nói chung do có quá nhiều thay đổi ở tuyến giữa, U.19 VN bắt đầu bắt nhịp và suýt có bàn mở tỷ số với pha chọc khe rất đẹp của Công Phượng cho Thanh Tùng đối mặt khung thành nhưng lại đưa bóng đi cao (nếu là Phan Văn Long rất có thể đã có bàn thắng). Phút 35, vẫn bài phối hợp như vậy của Công Phượng để Thanh Tùng thoát xuống căng ngang mặt thành, đáng tiếc Thanh Hậu lại vào sớm 1 nhịp. Ngay đầu hiệp II, VN lại có 2 cơ hội liên tiếp, đầu tiên là pha tạt bóng của Công Phượng khiến hậu vệ Nhật Bản suýt đốt lưới nhà, tiếp đến từ quả phạt góc trung vệ Xuân Hưng lên tham tấn công tung cú dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn, nhưng lại bị một hậu vệ Nhật Bản bọc lót phá ra ngay trên vạch cầu môn. Với những cơ hội như vậy, cộng thêm có vẻ như may mắn cũng đứng về phía chúng ta khi 2 lần cột dọc cứu thua, thì U.19 VN lại thủng lưới, vẫn từ một tình huống khá “lãng” như bàn thua đầu tiên trước Hàn Quốc. Trong tư thế té ngã, trung vệ Xuân Hưng, người chơi rất hay ở trận này phá bóng với quá nhẹ, để Okugawa vừa vào sân thay người đoạt được thoát xuống dứt điểm chéo góc.
Tuy nhiên, rất đáng khen cho tinh thần, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. Không chỉ không suy sụp từ trận thua 0-6 và nản lòng, cam chịu sau bàn thủng lưới, U.19 VN vẫn vùng lên quyết liệt để có bàn gỡ hòa đúng vào phút 90. Đó là một bàn thắng rất đẹp, sản phẩm của một loạt pha phối hợp liên hoàn, hết sức nhịp nhàng, ăn ý đúng thương hiệu “HAGL Arsenal JMG”. Từ tưởng như tuyệt vọng, bàn san bằng tỷ số bỗng thắp sáng bừng lên cơ hội đi tiếp. Nhưng hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Một lần nữa, thủ môn Văn Trường lại cho thấy sự hạn chế trong khả năng tranh chấp bóng bổng để trung vệ đối phương chiến thắng trong tình huống không chiến cơ bản. Thật đáng tiếc nếu như Minh Long chơi rất vững vàng trước đó, không chấn thương phải rời sân, có thể chúng ta đã không thua trong tình huống này và U.19 VN vẫn còn một quyền thay người (Xuân Trường đã khởi động). Bàn thua thứ 3 sau đó là không còn ý nghĩa.
Tiếc nuối vì lẽ ra Công Phượng và đồng đội xứng đáng có 1 điểm để tiếp tục cuộc chơi, nhưng phải thừa nhận đối phương vẫn ở một đẳng cấp hơn hẳn. Không gây sức ép lớn mà U.19 Nhật Bản chơi với sự tự tin của kẻ biết chắc trước sau chiến thắng sẽ đến, chỉ cần tăng tốc trong một vài thời điểm nhất định là họ lập tức tạo nên sóng gió. Dù vậy so với thảm bại 0-7 vào đầu năm và cả trận thua sít sao 0-1 ở chung kết giải đấu cách đây đúng 1 tháng (đều trên sân nhà) trước nền BĐ hàng đầu châu Á, U.19 VN đã chứng tỏ sự tiến bộ, trưởng thành rất nhiều.
Đông Kha



![[Video] Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1790809761952_3374828334450772273_g5992650618945637326_94876d5aaf13cad58682c72dafd9cf03_20261001063010.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)






