Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai: Đoạn kết buồn!

10:08, 10/08/2014

Cùng với scandal 6 cầu thủ bán độ nổ ra trước 3 vòng đấu cuối cùng và thất bại lần đầu tiên trước đối thủ ĐTLA trong 6 lần đối đầu suốt 3 năm qua ở trận cầu chia tay mùa giải trên sân nhà (chân sút được tăng cường ở giai đoạn 2 Oseni ghi bàn duy nhất cho đội khách từ pha đánh đầu ở phút 55), Đồng Nai (ĐN) phải nhận một cái kết buồn, cho dù vẫn giữ được thành tích hạng 7.

Một pha tranh bóng giữa Đồng Nai và ĐTLA.                                                                                                      Ảnh: HUY ANH
Một pha tranh bóng giữa Đồng Nai và ĐTLA. Ảnh: HUY ANH

Cùng với scandal 6 cầu thủ bán độ nổ ra trước 3 vòng đấu cuối cùng và thất bại lần đầu tiên trước đối thủ ĐTLA trong 6 lần đối đầu suốt 3 năm qua ở trận cầu chia tay mùa giải trên sân nhà (chân sút được tăng cường ở giai đoạn 2 Oseni ghi bàn duy nhất cho đội khách từ pha đánh đầu ở phút 55), Đồng Nai (ĐN) phải nhận một cái kết buồn, cho dù vẫn giữ được thành tích hạng 7. Kết thúc lượt đi ở vị trí hạng 4 với 5 chiến thắng và chỉ 3 thất bại, kém nhà ĐKVĐ HN T&T đúng 1 điểm, nhưng ở lượt về trận thua cuối cùng trước ĐTLA là thất bại thứ 9 của thầy trò HLV Trần Bình Sự, gấp 3 lần giai đoạn 1, trong khi chỉ tìm được thêm 2 chiến thắng (trước HAGL và SHB.ĐN). Nếu trong trận đấu cùng giờ tại Cẩm Phả, Quảng Nam đứng vững như đã làm được trong 2/3 thời gian đầu trận đấu để có thêm 1 điểm thì thầy trò HLV Trần Bình Sự đã mất luôn vị trí thứ 7. Điểm sáng tích cực an ủi cho ĐN ở mùa giải này là lần đầu tiên sở hữu danh hiệu “vua phá lưới” nội Nguyễn Hải Anh với 13 pha lập công (bằng thành tích năm rồi của Công Vinh), nhưng chính Hải Anh trận này cũng là người bỏ lỡ cơ hội mười mươi san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Xóa được “dớp” trước ĐN, nhưng “Gạch” cũng không thể cải thiện được vị trí áp chót vì dù cùng 21 điểm với Hải Phòng (thua HAGL 1-2) và ngang bằng cả trong thành tích đối đầu, nhưng vẫn xếp sau do luật bàn thắng trên sân đối phương (hòa 2-2 tại Long An và 1-1 tại Lạch Tray).

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều