Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xứ Thanh có danh hiệu đầu tiên

10:08, 10/08/2014

SHB.ĐN đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn khi mới phút 15, Hùng Sơn có pha solo trong vùng cấm mở tỷ số trước nhà tân vô địch, chủ nhà B.Bình Dương (B.BD).

SHB.ĐN đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn khi mới phút 15, Hùng Sơn có pha solo trong vùng cấm mở tỷ số trước nhà tân vô địch, chủ nhà B.Bình Dương (B.BD). Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm lại ngắn chẳng tày gang, chỉ 4 phút tại sân Hàng Đẫy cũng một tiền vệ, Quốc Phương, có pha dứt điểm tuyệt đẹp đưa bóng cắt chéo khung thành đội á quân HN T&T vào góc xa, lấy lại chiếc HCĐ cho Thanh Hóa. Quyết không để mất vui trong ngày đăng quang, phút 38, B.BD có bàn san bằng tỷ số từ đường chuyền của Abass để cựu cầu thủ Đồng Nai Đặng Văn Thành đánh gót kỹ thuật điệu nghệ. Lúc này, đội bóng sông Hàn đã không còn quyền tự quyết.

Tuy nhiên, hy vọng lại sống lại cho SHB.ĐN từ... Hà Nội. Nếu hiệp I chỉ có duy nhất 1 bàn thắng cho Thanh Hóa, thì chỉ trong 6 phút đầu hiệp II đôi bên đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng với 4 pha lập công liên tiếp từ phút 49 đến 55 của Bùi Văn Hiếu, Nicholas, Văn Quyết (T&T) và Thanh Bình (Thanh Hóa). Phút 75, Hoàng Vũ Samson có bàn thắng thứ 23 trong mùa giải, sánh ngang kỷ lục của “vua phá lưới” Almeida (SHB.ĐN) lập được ở V.League 2008 và cuối trận cầu thủ dự bị Văn Thành có bàn ấn định tỷ số lên 5-2 cho đội á quân. Bất chấp việc bị SHB.ĐN biến thành cựu vương tuần trước, HN T&T đã giúp người anh em có được điều kiện cần là cản bước Thanh Hóa, nhưng tự HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đã không thể tạo ra được điều kiện cần là một chiến thắng trước đối thủ đã chạm đích về đầu. Pha đánh đầu cận thành của Valentic đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của B.BD ở cuối trận đã chính thức khép lại mùa giải trắng tay đầu tiên của đội bóng sông Hàn trong 4 năm qua. Tiếng còi mãn trận vang lên cũng là lúc đất Thủ chính thức mở hội ăn mừng. Chiếc cúp vô địch thứ 3 sau 6 năm tìm kiếm, đổ ra hàng trăm tỷ đồng, đã được “người hùng” Lê Thụy Hải và dàn sao học trò rước đi vòng quanh TP.Thủ Dầu Một. Còn tại sân Hàng Đẫy, cả 2 đội nhận huy chương đều có phần gượng gạo, với HN T&T chức á quân là một bước thụt lùi, còn Thanh Hóa hạng 3 là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử ở giải VĐQG nhưng cũng khó thể ăn mừng trọn vẹn khi chia tay mùa giải bằng trận thua đậm đà.

Sự xáo trộn duy nhất mà lượt trận cuối mang đến chỉ là kết quả HAGL có cuộc lội ngược dòng trên sân nhà thắng Hải Phòng 2-1, qua đó đoạt vị trí thứ 9 của đội bóng đất cảng.

Đông Kha

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều