Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cựu vương" HN T&T phải tự trách mình

11:08, 11/08/2014

Cho đến sau vòng 17, đội bóng thủ đô vẫn hơn B.BD 3 điểm và lợi thế còn 1 trận đấu bù nhưng họ đã bị vất đi trong tháng 7.

Cho đến sau vòng 17, đội bóng thủ đô vẫn hơn B.BD 3 điểm và lợi thế còn 1 trận đấu bù nhưng họ đã bị vất đi trong tháng 7. Bước ngoặt của cuộc đua đến ngôi vô địch đến ở vòng 20 khi HN T&T bất ngờ bị đội áp chót ĐTLA cầm hòa 3-3 ngay tại Hàng Đẫy trong bối cảnh Gonzalo lập cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0, nhưng rồi lại để đối phương ghi liền 3 bàn và phải đến phút 90+1, Văn Quyết mới giành lại được 1 điểm. Tiếp đó lại là 2 trận hòa liên tiếp (1 trận đá bù lượt đi) trước cùng SLNA. Chỉ cần giành chiến thắng 2 trong 3 trận này, HN T&T thậm chí đã có thể bảo vệ được ngôi vương sớm 2 vòng đấu. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không thể trách ai ngoài chính mình khi đã phung phí, tự tay ném đi cơ hội. Chính “bầu” Hiển cũng cho rằng đội bóng của mình không thể hiện được phẩm chất của nhà vô địch. Ông dẫn chứng việc bị ĐTLA cầm chân trên sân nhà là do coi thường đối thủ, còn trận hòa SLNA ở sân Vinh, HN T&T đã chơi rất yếm thế. “Nhà vô địch không thể run sợ hay lóng ngóng như vậy được. Còn B.BD vô địch là xứng đáng, vì họ dám quyết liệt với khát vọng của mình” - ông Hiển thừa nhận.

Một nguyên nhân khiến HN T&T trở thành “cựu vương” còn là sự thiếu vững chắc của hàng thủ. Ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 66 bàn, nhưng đội bóng thủ đô cũng để thủng lưới đến 40 bàn, bằng với Đồng Nai và chỉ ít hơn Quảng Nam, HAGL, Than QN cùng 2 đội chót bảng ĐTLA, An Giang.

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều