
Ở vòng sơ loại Cúp QG, tân binh hạng Nhất Lâm Đồng (LĐ) đã gây một cơn địa chấn ngay trên sân Gò Đậu khi hạ nhục đại gia ngoại hạng đầy tham vọng với một dàn sao khủng, đồng thời cũng là chủ nhà B.Bình Dương.
![]() |
| B.Bình Dương - đội bóng được coi là mạnh bậc nhất Việt Nam lại trắng tay trước đối thủ “vô danh” đến từ Tây Nguyên - Lâm Đồng. Ảnh: T.L |
Ở vòng sơ loại Cúp QG, tân binh hạng Nhất Lâm Đồng (LĐ) đã gây một cơn địa chấn ngay trên sân Gò Đậu khi hạ nhục đại gia ngoại hạng đầy tham vọng với một dàn sao khủng, đồng thời cũng là chủ nhà B.Bình Dương. Trong chuyến “hạ san” xuống đất Thủ, đội bóng cao nguyên đã lập được kỳ tích trước đối thủ đại gia có đến 6 “Tây” và 4 tuyển thủ QG trong đội hình. Chỉ 3 phút sau khi Vũ Phong mở tỷ số cho đội chủ nhà, Trọng Phú đã san bằng tỷ số và sau đó tiền đạo Suleiman (chân sút từng ghi 14 bàn ở giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo An Giang) đã bất ngờ đưa LĐ vượt lên dẫn 2-1. Chỉ sau khi đội khách chỉ còn chơi với 10 người Philini mới tìm được bàn gỡ hòa cho BD. Nhưng trong loạt sút luân lưu 11m, tân binh đắt giá Fortune, “vua phá lưới” giải VĐQG Indonesia đã không thể thắng được cựu thủ thành Khánh Hòa và Sài Gòn Xuân Thành, Đức Hùng; giúp LĐ giành vé vào vòng 1/8. Rõ ràng với sự dẫn dắt của HLV Vũ Quang Bảo, nhà cầm quân rất “mát tay” với những đội bóng “nhà nghèo”, bởi tài kích thích tinh thần tướng sĩ (như đã từng thành công với QK4), LĐ sẽ là một tân binh mà các đối thủ ở giải hạng Nhất 2012 phải dè chừng. Thế đấy, đâu phải bao giờ đồng tiền cũng có sức mạnh quyết định, liệu sẽ có một “hiện tượng” Kiên Giang thứ 2?
Dương Cầm

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










