Trong làng BĐ nước nhà nếu nói về chuyên môn thì có lẽ không ai qua nổi ông Lê Thế Thọ. Với một bản CV (lý lịch) hoành tráng: tuyển thủ quốc gia, HLV đội tuyển quốc gia (miền Bắc), danh hiệu “cầu thủ vàng 50 năm” BĐVN do AFC trao tặng, nguyên Tổng thư ký, phó chủ tịch VFF; ông Thọ đúng là người “sinh ra trong môi trường cầu thủ, HLV, rồi lãnh đạo”.
Trong làng BĐ nước nhà nếu nói về chuyên môn thì có lẽ không ai qua nổi ông Lê Thế Thọ. Với một bản CV (lý lịch) hoành tráng: tuyển thủ quốc gia, HLV đội tuyển quốc gia (miền Bắc), danh hiệu “cầu thủ vàng 50 năm” BĐVN do AFC trao tặng, nguyên Tổng thư ký, phó chủ tịch VFF; ông Thọ đúng là người “sinh ra trong môi trường cầu thủ, HLV, rồi lãnh đạo”. Tuy nhiên trong làng bóng VN, rất nhiều người lại khẳng định chính ông Lê Thế Thọ là người làm xấu đi nền bóng đá nước nhà. Sau vụ tiêu cực chấn động Bacolod tại SEA Games 2005 mà ông Thọ là phó đoàn TTVN kiêm trưởng đoàn U.23, hàng loạt các báo và ý kiến đã nêu thẳng: ông Thọ là một nhân vật muốn thâu tóm quyền lực của BĐVN (hồi ấy đại đa số HLV các ĐT trẻ, tuyển U.23 đều là người của ông Thọ đưa vào khuynh loát...)
Lần giở những tư liệu cũ, chúng tôi tìm thấy một bài báo nhan đề “Cần một câu trả lời về ông Lê Thế Thọ” của tác giả Huy Thọ trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 14-12-2005, có dẫn lời của một cầu thủ lão thành là ông Trần Công Thành (đội trưởng, tổ trưởng tổ Đảng của ĐT miền Bắc những năm 1960-1965, sau này là HLV đội Quân khu Thủ Đô), như sau: “Mãi đến bây giờ mà báo chí mới đặt vấn đề về nhân vật này là quá muộn. Trong làng BĐVN chúng tôi đã biết và cảnh báo điều này từ rất lâu. Mọi gốc rễ của tiêu cực BĐVN bắt nguồn chính từ đây (tức từ ông Thọ - PV). Ở những giải VĐQG đầu tiên, chính nhân vật này là người đã chỉ đạo trọng tài ép đội này, nương đội kia. Còn ở các ĐTQG, nhân vật này là người đã đưa những HLV bất tài nhưng biết điều với mình vào BHL. Chính vì thế, làng bóng VN mới lâm vào cảnh những người tài, có tâm thì không được sử dụng. Điều đó lây lan từ năm này sang năm khác khiến bóng đá VN không ngóc đầu lên được”. Ông Thành thắc mắc: “Tôi và nhiều người khác trong giới BĐ cảm thấy lạ rằng người như thế sao luôn được sử dụng. Duy nhất chỉ có thời ông Lê Bửu làm Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT thì mới ngăn cản được thôi”.
Đúng là một trong những việc làm đầu tiên của ông Lê Bửu khi nhận chức Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT là gạt ông Thọ, kèm theo một câu tuyên bố nổi tiếng ngày ấy: “Ngày nào còn ông Lê Thế Thọ là BĐVN còn không phát triển được!”. Sau này, ông Lê Bửu còn thuật lại chuyện ở giải VĐQG năm 1987 ông Lê Thế Thọ đã “dìm” các đội bóng TP.Hồ Chí Minh ra sao và làm cho BĐ Nghệ An mất đoàn kết khi tạo nên sự bất hòa giữa Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ với Giám đốc điều hành CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh... Và bài báo ngày ấy đặt câu hỏi: “Nhưng tại sao một người bị lên án nhiều như thế vẫn tiếp tục được trọng dụng ở nhiệm kỳ V Liên đoàn BĐVN? Vẫn được làm trợ lý cho Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái về BĐ?”
Đấy, liệu có thể “trả lại BĐ cho những nhà chuyên môn” như thế? Giỏi chuyên môn mà thiếu tâm (chưa nói đến tầm) thì sự tác hại còn gấp nhiều lần.
Trần Đỗ
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











