Trong trận chung kết trên sân Yokohama, gã khổng lồ xứ Catalan thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ Brazil Santos với chiến thắng thuyết phục 4-0 để lên đỉnh thế giới các CLB năm 2011.
Trong trận chung kết trên sân Yokohama, gã khổng lồ xứ Catalan thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ Brazil Santos với chiến thắng thuyết phục 4-0 để lên đỉnh thế giới các CLB năm 2011. Ngoài Alexis Sanchez và David Villa chấn thương, HLV Guardiola đã tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó cặp tiền vệ trung tâm là Thiago và Xavi, còn Iniesta được đẩy lên đảm nhận vai trò tiền đạo trái thay vị trí của David Villa trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Còn nhà vô địch Nam Mỹ Santos cũng ra sân với đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất với sự góp mặt của 2 ngôi sao trẻ Neymar, Ganso. Tuy nhiên, nhà VĐ châu Âu đã sớm vượt lên dẫn trước ở phút 17 với pha ghi bàn của Lionel Messi. Chỉ sau 3 đường chuyền phối hợp một chạm, Messi băng xuống nhận đường chọc khe của Xavi và thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Barbosa. Chỉ 7 phút sau, Xavi nhân đôi cách biệt cho Barca. Xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh phải, Daniel Alves đưa bóng vào khu vực 16m50 và Xavi đã xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ Santos, tung ra cú dứt điểm không thể cản phá.
Các cầu thủ Santos hầu như không thể ngăn cản tiqui taca của đối phương. Suýt chút nữa nhà VĐ Cúp Libertadores phải nhận bàn thua thứ 3 sau đó 4 phút, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Fabregas vì cho rằng, cựu thủ quân Arsenal đã rơi vào thế việt vị. Dù vậy, đến phút cuối hiệp 1, Fabregas cũng có bàn nâng tỷ số lên 3-0 từ pha dứt điểm cận thành. Dẫn trước đối phương với khoảng cách khá an toàn và vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu, HLV Guardiola quyết định rút một số trụ cột ra sân nhằm tránh chấn thương nhưng họ vẫn là người làm nắm giữ thế trận, thậm chí thi đấu khá nhàn nhã do Santos không tổ chức được pha tấn công nguy hiểm đáng kể nào về phía khung thành thủ môn Valdes. Phút 82, Messi hoàn tất cú đúp. Nhận đường chuyền thuận lợi của Daniel Alves, tiền đạo người Argentina xử lý bóng tinh tế vượt qua cả thủ môn Barbosa ấn định chiến thắng cách biệt 4-0 cho Barca. Rõ ràng, “thần đồng” Neymar còn lâu mới sánh được “Quả bóng vàng” người Argentina. Đây là lần thứ 2 trong 3 giải gần đây, CLB xứ Catalan nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới các CLB.
Quý Chánh
![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









