
Tối qua 12-12, tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, CLB Sài Gòn FC (tiền thân là SS Xuân Thành) đã chính thức ra mắt bằng một buổi lễ hoành tráng. Tiếng là “tân binh” của V-League, nhưng với những đầu tư mạnh mẽ, cùng những tuyên bố đầy tham vọng của Ban lãnh đạo, đội bóng này đang trở thành một thế lực mới của V-League 2012.
Tối qua 12-12, tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, CLB Sài Gòn FC (tiền thân là SS Xuân Thành) đã chính thức ra mắt bằng một buổi lễ hoành tráng. Tiếng là “tân binh” của V-League, nhưng với những đầu tư mạnh mẽ, cùng những tuyên bố đầy tham vọng của Ban lãnh đạo, đội bóng này đang trở thành một thế lực mới của V-League 2012. Nếu Becamex Bình Dương từng được mệnh danh là “Chelsea của VN” thì Sài Gòn FC có thể coi là “Man City”.
![]() |
| Phước Tứ là bản hợp đồng “bom tấn” của “Man City Việt Nam”. Ảnh: T.L |
Cùng với dàn sao trị giá bạc tỷ của “ông bầu” Nguyễn Đức Thụy để lại: Kesley, Nsi, Đình Luật, Phước Tứ, Minh Đức, Đặng Văn Robert… và bản hợp đồng cuối cùng của Tấn Trường, ngay sau khi tiếp quản “ông bầu” mới Lưu Quang Lãm đã cho nổ “quả bom tấn” với bản hợp đồng đình đám trị giá khoảng 10 tỷ đồng để chiêu mộ hậu vệ - đội trưởng Quang Thanh của B.Bình Dương. Đội quân của HLV Lư Đình Tuấn đã trở thành một “dream team” của BĐVN, với hàng loạt hảo thủ trong đội hình trải đều ở tất cả các tuyến. Ở hàng phòng ngự, Sài Gòn FC sở hữu đến 5 tuyển thủ quốc gia là thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Phước Tứ - Minh Đức, Quang Thanh, Đình Luật; chưa kể cựu tuyển thủ quốc gia Trọng Bình. Còn ở hàng tấn công, bên cạnh vua phá lưới Nsi và một Kesley mà đẳng cấp đã được chứng minh từ lâu, sức mạnh của Sài Gòn FC sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều với chân sút kỳ cựu từ ĐT Long An: Antonio Carlos, người đang giữ kỷ lục là cầu thủ ngoại ghi nhiều bàn thắng nhất ở VN. Chưa kể, như để tuyên bố quyết tâm làm BĐ nghiêm túc của mình, ngoài việc trở thành CLB đầu tiên có kênh truyền hình riêng, “bầu” Lãm để ra tận Nam Định rước chuyên gia, cựu tuyển thủ Đặng Gia Mẫn vào chiếc ghế trưởng đoàn.
Bằng một lực lượng hùng hậu và có chiều sâu như vậy, rõ ràng Sài Gòn FC là một “thế lực” mới của V-League 2012, thậm chí “tân binh” này hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch nếu biết phát huy tối đa sức mạnh của các ngôi sao. Với tuyên bố sẽ theo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt của ông Tuấn, cùng những dự án đầy tham vọng của lãnh đạo CLB, Sài Gòn FC đang quyết chinh phục một chỗ đứng trong tim giới mộ điệu túc cầu Sài Gòn. Bên cạnh cuộc chạy đua đến ngôi vương V-League, hãy chờ xem đội bóng “Sài Gòn” nào - Navibank hay FC sẽ chiếm được tình cảm của người hâm mộ Sài Gòn, để trở thành “biểu tượng” mới của BĐ TP.Hồ Chí Minh?
M.C




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








