
Cùng với câu chuyện hậu SEA Games 26 và tiền VPF, “đời sống chính trị” bóng đá (BĐ) trong nước những ngày qua có những diễn biến hết sức phức tạp, cùng những thông tin nhiễu loạn bất thường.
Cùng với câu chuyện hậu SEA Games 26 và tiền VPF, “đời sống chính trị” bóng đá (BĐ) trong nước những ngày qua có những diễn biến hết sức phức tạp, cùng những thông tin nhiễu loạn bất thường. Việc điện thoại của lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, cùng Tổng cục TDTT bị “dội bom” tin nhắn yêu cầu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn phải từ chức (thậm chí trên face book còn thành lập hẳn một hội vận động nhắn tin cho Bộ trưởng với số điện thoại được công bố cụ thể). Đúng là dư luận rất bức xúc với thất bại của ĐT U.23, nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên và nặng nề nhất (kỳ trắng tay ở SEA Games 2007 còn thê thảm và gây bất bình hơn nhiều), vì vậy ở đây có gì đó không bình thường.
![]() |
| Thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 khó nuốt trôi! |
Những ngày qua có một nhân vật lâu nay tưởng như đã là dĩ vãng bỗng trở nên rất “hot”, với tần suất xuất hiện liên tục trên báo chí; đó là ông Lê Thế Thọ, “cầu thủ vàng 50 năm” của BĐVN, nguyên phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ trước (khóa V). Ngay sau khi kết thúc SEA Games 26, ông Thọ đã chủ động gọi cho một số tờ báo để “trả lời phỏng vấn” (!?), nêu quan điểm không nên đổ lỗi hết cho Goetz. Với tư cách là người rất am hiểu BĐ Đức và các HLV người Đức khi từng theo học và có bằng cao học BĐ của Học viện Khoa học BĐ Leipzig (CHDC Đức), ông Thọ tin rằng Goetz là một HLV giỏi nhưng vì “bột” của chúng ta đưa cho chỉ có thế nên không thể bắt ông ta “gột nên hồ”. Khi nói “không phải một mình HLV Goetz có lỗi”, người ta phải hiểu “còn những ai đó khác có lỗi”, thậm chí chịu trách nhiệm chính mà “cầu thủ vàng 50 năm” còn chưa tiện nói ra.
Và, không phải chờ đợi lâu, hòa cùng với “cơn bão” tin nhắn của “người hâm mộ” (không biết có đúng là người hâm mộ thật không) yêu cầu 2 ông lãnh đạo chủ chốt của VFF phải từ chức; cuối tuần qua ông Lê Thế Thọ lại đăng đàn trên một tờ báo. Lần này thì ông không úp mở gì nữa mà huỵch tẹt: “nếu là người tự trọng, cả VFF lẫn ông Goetz phải từ chức, chứ không phải cố bám trụ trước áp lực dư luận như thế !”. Ông Thọ “nâng quan điểm”, đại ý BĐ là phải mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà đội tuyển gây thất vọng như thế thì “tâm trạng người lao động bước vào sản xuất, kinh doanh sẽ ra sao?”, và lo lắng: “Tất nhiên, họ không thể có năng suất lao động tốt trong tâm trạng ức chế như thế được”(!). Nếu đây là phát biểu của một cựu danh thủ hay người hâm mộ bình thường thì nó rất chính đáng và thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm với BĐ nước nhà; tuy nhiên với những ai từng biết về ông Lê Thế Thọ thì đều đón nhận với sự không khỏi hồ nghi và nụ cười nửa miệng. Hình như ông Thọ đã quên quá mau “sự kiện Bacolod” ở SEA Games 2005 mà bản thân ông là nhân vật chính. Hồi ấy ông là phó chủ tịch VFF, đồng thời là phó đoàn TTVN kiêm trưởng đoàn BĐ, được dư luận đồng loạt chỉ đích danh là người chịu trách nhiệm chính trong vụ bán độ của một số cầu thủ U.23 VN, nhất là khi ông đã được báo cáo thông tin trước trận đấu với Myanmar mà không hề có động thái ngăn chặn nào. Vụ việc còn gây chấn động, tác hại hơn gấp nhiều lần thất bại của U.23 VN bây giờ, nhưng ông Thọ vẫn kiên quyết không nhận trách nhiệm, “cố đấm ăn xôi”, bất chấp làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận và báo chí; phải đến khi trực tiếp Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái yêu cầu ông mới chịu rời ghế.
Cũng vì quá mau quên chuyện cũ của mình mà giờ đây ông Lê Thế Thọ lại lên tiếng phê phán việc Tổng cục TDTT đưa cán bộ sang lãnh đạo, quản lý VFF - một tổ chức xã hội. Ông Thọ không nhớ rằng chính nhờ cơ chế này mà ông mới có cơ hội trở thành vị Tổng thư ký đầu tiên của Liên đoàn BĐVN trong suốt 15 năm (từ 1978-1993), rồi giữ ghế phó chủ tịch gần 2 khóa (nhiệm kỳ III và V). Nhưng sau đó thì người ta lập tức nhận ra ẩn ý khi ông Thọ lớn tiếng yêu cầu: “đã đến lúc phải trả VFF về cho những người có chuyên môn BĐ”, bởi “chỉ có người sinh ra trong môi trường cầu thủ, HLV, rồi lãnh đạo mới biết phải cải tổ từ đâu để phát triển BĐ”. Cứ chiếu theo tiêu chuẩn này thì còn ai xứng đáng hơn ông Thọ với một bản đầy hoành tráng cả trong sự nghiệp cầu thủ, HLV lẫn quản lý? Cứ y như ông đang nói về mình vậy!
Đến đây thì người bình thường cũng đã có thể nhận ra “điều gì đó” trong những phát biểu tưởng như đầy trách nhiệm của ông cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF. Nhưng điều gì khiến sau 6 năm ẩn dật kể từ khi phải rời chính trường BĐ trong ê chề, nay ông Lê Thế Thọ lại xuất hiện lên tiếng mạnh mẽ như vậy? Với cơn khủng hoảng mới của VFF từ thất bại ở SEA Games 26 và sự ra đời của VPF (mà những cái ghế chủ chốt hứa hẹn quyền lợi “thơm tho” vẫn đang bỏ trống), đây là thời cơ không thể tốt hơn cho những sự trở lại, trong đó có “cầu thủ vàng 50 năm”. Cho dù có không đạt được mục đích ấy (bởi giới bóng banh đã quá rành về ông) thì giờ cũng là thời điểm không thể tốt hơn để ông Thọ phục hận bộ ba (Nguyễn Trọng Hỷ - Trần Quốc Tuấn và Lê Hùng Dũng) mà ông từng cho rằng “mưu hại” mình phải từ chức hồi 2005. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn!
Dậu đổ bìm leo, ở thời điểm tranh tối, tranh sáng, rối ren của bộ máy lãnh đạo BĐ này dư luận cần cảnh giác, tỉnh táo...
|
Ông Lê Thế Thọ sinh năm 1941, từng khoác áo đội tuyển miền Bắc khi mới 16 tuổi và là thành viên của ĐTQG trong 10 năm liền. Sau khi giã từ sân cỏ, ông theo học tại Học viện Khoa học bóng đá Leipzig (CHDC Đức), lấy bằng cao học. Trở về nước, là HLV trưởng ĐTVN, từng thắng đội Quân đội Liên Xô 4-3. Năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập AFC, ông được chọn nhận danh hiệu “Cầu thủ vàng 50 năm” của BĐVN. Từ 1978 đến 1989, ông Lê Thế Thọ giữ chức Tổng thư ký (TTK) lâm thời của Liên đoàn BĐVN, sau đó là TTK VFF nhiệm kỳ I từ 1989-1993. Nhiệm kỳ III (1997-2001), ông giữ chức Phó chủ tịch VFF, nhưng những thất bại và scandal của BĐVN trong giai đoạn này khiến ông Thọ không được tái nhiệm ở khóa 4 và được rút về Ủy ban TDTT làm chuyên viên cao cấp kiêm trợ lý cho Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Nhiệm kỳ V (2005-2009) của VFF ông Thọ lại “tái xuất” với vai trò phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, nhưng chỉ mới qua 6 tháng, với vụ tiêu cực động trời của ĐT U.23 tại SEA Games 2005, sau rất nhiều sức ép, ông Thọ buộc phải từ chức. Ngày ấy, ông Thọ đã được trợ lý HLV Lê Thụy Hải cho biết Tài Em báo tin 4 cầu thủ: Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu, Hải Lâm làm độ trận gặp Myanmar bằng cách chỉ thắng một trái cách biệt vì ở nhà kèo độ U.23 VN chấp “trái rưỡi”. Tuy nhiên, ông Thọ đã không có bất cứ động thái nào để ngăn chặn, cả sau đó cũng vậy. Sự việc chỉ vỡ lở và được phát hiện sau khi kết thúc SEA Games và cơ quan điều tra vào cuộc. HLV trưởng A.Riedl - người từng rất thân với ông Thọ trong thời gian đầu đến VN (do cùng nói được tiếng Đức) từng nhận xét: “Ông ấy chỉ trích nhiều nhưng thiếu hành động. Nếu có ai đó thấy rằng tôi làm việc không được hiệu quả, tốt nhất là người đó hãy chứng minh bằng công việc. Nếu ai đó thấy ông Thọ là một HLV giỏi và biết mọi thứ, tốt nhất hãy để cho ông ấy làm việc với ĐT trẻ, vì họ đang cần HLV giỏi”. Trần Đỗ |
Minh Chung


![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









