
Tất cả các chương trình bình luận sau trận đấu đều kết thúc sớm hơn dự kiến, bởi nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “chẳng biết nói gì” về “cơn mưa” bàn thắng mà các cầu thủ U.23 VN dội lên Brunei tội nghiệp.
Tất cả các chương trình bình luận sau trận đấu đều kết thúc sớm hơn dự kiến, bởi nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “chẳng biết nói gì” về “cơn mưa” bàn thắng mà các cầu thủ U.23 VN dội lên Brunei tội nghiệp.

Đình Tùng (phải) ghi bàn ấn định chiến thắng 8-0 cho U23 VN. Ảnh: TL
Mới phút đầu tiên tỷ số đã được mở và chỉ mất 13 phút Nguyễn Văn Quyết đã hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình (với cú hat trick có lẽ là nhanh nhất trong sự nghiệp này, Quyết cũng vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở SEAGames 26 - 4 bàn - cho đến thời điểm này). Tiếp đó, đội trưởng Thành Lương, Lê Văn Thắng, Hoàng Văn Bình lần lượt “thông nòng” có bàn thắng đầu tiên trên đất Indonesia. Trận đấu mới qua được nửa giờ, tỷ số đã là một ván tennis trắng cho U.23 VN. Sang hiệp II là Hoàng Thiên rồi Đình Tùng đóng đinh trận đấu ở con số “phát” (8-0) may mắn. Công bằng mà nói, Brunei quá yếu, ngoài một vài cá nhân ở hàng trên, còn lại trình độ chỉ như một đội hạng Nhì ở VN. Đã vậy, do nhận lãnh bàn thua quá sớm, họ chơi khá “cởi mở” trong phòng ngự, thậm chí chẳng buồn kèm người, đeo bám; mở toang cửa ngõ cho các chân sút VN mặc sức bắn phá. Thể lực các học trò của HLV Dayem Bin Hj Ali cũng có vấn đề khi mỗi lần tranh chấp mà té là hầu như không đứng dậy nổi.
Tuy nhiên, yếu tố chính làm nên trận thắng to này chính là ở “cái đầu” của U.23 VN. Trong 3 trận trước đó người ta đã chứng kiến đội quân của Goetz liên tục rơi vào 2 thái cực: hoặc căng cứng, hoặc nôn nóng, vội vã. Các cầu thủ đá mãi không vào càng nôn nóng giải hạn; ích kỷ lập công (như tình huống 4 đánh 1 trong trận gặp Timor Lester nhưng Thành Lương lại hấp tấp sút lên trời); hoặc mất hẳn sự tự tin (như trường hợp cũng ở trận này Văn Quyết hoàn toàn có thể thực hiện pha dứt điểm đối mặt khung thành nhưng anh lại “đẩy” quả bóng trách nhiệm sang cho Văn Thắng, để rồi mất bóng). Nhưng khi giai đoạn khó khăn nhất đã vượt qua, cửa vào bán kết đã rộng mở, áp lực căng cứng được rũ bỏ, lập tức các cầu thủ tìm lại được năng lực chơi bóng thực thụ của họ. Một khi cái đầu nhẹ nhõm, tâm lý thư thái, tự tin thì đôi chân cũng thanh thoát, “ngoan” hẳn. Có cảm giác trước Brunei các cầu thủ U.23 VN sút kiểu nào cũng vào, phát nào cũng trúng đích. Một cầu thủ “xài sang”, phung phí như Văn Quyết mà lập hat-trick chỉ trong 13 phút (đó là ở hiệp II anh còn bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi). “Vô duyên” đến như Văn Thắng lại có cú ngoặc bóng và cứa lòng tuyệt đẹp đầy quyết đoán. Và thể hiện đỉnh cao của sự tự tin là bàn thắng siêu phẩm từ cú duỗi mu, vuốt bóng gần 40m của Hoàng Văn Bình. 2 cái tên sau cũng chính là thu hoạch lớn của HLV Goetz từ trận đấu tập này: chắc chắn Văn Bình sẽ có vai trò chính thức, còn Văn Thắng sẽ được trả về vai trò tiền vệ biên quen thuộc của anh.
Cái đầu - đôi chân đã thư thái, giờ sẽ bắt đầu giai đoạn thăng hoa?
Đông Kha
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)









