Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vũ Thị Hương: Không tin vào những giọt nước mắt

09:11, 13/11/2011

Trong những thất bại của đoàn TTVN tại kỳ SEAGames (SG) này, chắc chắn “đau” nhất và khó nuốt trôi nhất là của cô gái vàng điền kinh Vũ Thị Hương.

 
Trong những thất bại của đoàn TTVN tại kỳ SEAGames (SG) này, chắc chắn “đau” nhất và khó nuốt trôi nhất là của cô gái vàng điền kinh Vũ Thị Hương. Trong 3 kỳ SG liên tiếp trước đây, Vũ Thị Hương độc tôn thống trị trên đường chạy nước rút 100m nữ, các đối thủ gặp cô là đã chấp nhận về nhì trước khi thi đấu. Tuy nhiên, chiếc HCV SG thứ 4 liên tiếp đã không đến với cô gái gốc Thái Nguyên, thậm chí “Nữ hoàng tốc độ” ĐNA chỉ giành chiếc HCĐ khiêm tốn. Những người có mặt trên SVĐ Palembang vào chiều 12-11 hầu như không tin vào mắt mình khi thành tích của cô trên bảng điện tử chi là 11”73. Nên nhớ tại SG 25 hai năm trước Vũ Thị Hương về đích ở thời gian 11’’34, còn thành tích HCĐ Asiad 16 năm ngoái là 11 giây 43 và HCB giải điền kinh châu Á 2009 là 11’50 (ở Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Hương cũng đạt thời gian này). Chỉ cần duy trì được mức đó, thậm chí là 11”60 thì Hương cũng đã bảo vệ được ngôi “Nữ hoàng” bởi nhà VĐ Serafi Anelis Unani của nước chủ nhà Indonesia chỉ đạt thành tích rất tệ: 11” 69. Một đòn quá đau cho Hương và điền kinh VN. Nguyên nhân Hương sa sút chính là từ chấn thương khó hiểu trong chuyến tập huấn tại Đức hồi tháng 6 mà đến giờ vẫn chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai. Tuy nhiên, thật đáng khen cho bản lĩnh, nghị lực của cô gái vàng VN. Sau thất bại sững sờ mà thông thường các VĐV sẽ phải bật khóc nức nở, Hương vẫn hết sức bình tĩnh, rắn rỏi nhìn thẳng vào báo chí trả lời phỏng vấn, bày tỏ xin lỗi người hâm mộ vì “đã không vượt qua được bản thân mình để thất bại đáng trách”. Và khẳng định: “Tôi là VĐV chuyên nghiệp, tôi buồn nhưng không thất vọng. Ngay ngày mai, các anh sẽ thấy một Vũ Thị Hương mạnh mẽ như vốn có”.

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều