Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

16 giờ chiều nay 3-11, U.23 Việt Nam chính thức vào trận

09:11, 03/11/2011

Cho đến trước AFF Cup 2010, Philippines chưa bao giờ là mối bận tâm của bóng đá Việt Nam (BĐVN) trên mọi cấp độ đội tuyển. Thế nhưng tại SEA Games lần này, họ thực sự là “ẩn số” và được xác định là trở ngại đáng kể nhất của đội tuyển (ĐT) U.23 VN ở vòng bảng.

Cho đến trước AFF Cup 2010, Philippines chưa bao giờ là mối bận tâm của bóng đá Việt Nam (BĐVN) trên mọi cấp độ đội tuyển. Thế nhưng tại SEA Games lần này, họ thực sự là “ẩn số” và được xác định là trở ngại đáng kể nhất của đội tuyển (ĐT) U.23 VN ở vòng bảng. Hoàn toàn đặt niềm tin vào khả năng của đội nhà  nhưng người hâm mộ VN vẫn không khỏi “ám ảnh” về thất bại 0-2 ngay tại Mỹ Đình của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) 1 năm trước, nhất là khi chiều nay là trận xuất quân lấy “khước” của thầy trò Falko Goetz.

“Ẩn số” Philippines

Cái khó nhất cho ông Goetz và các học trò là vào trận đầu mà không biết gì về đối phương, ngoài băng hình của U.23 Phi tại AFF Cup hồi năm ngoái còn lưu lại. Thực tế Philippines đã có những thay đổi lớn. Trước hết là trên băng ghế chỉ đạo, dù lập công lớn khi bất ngờ mang về vị trí đồng hạng 3 Đông Nam Á (với VN), nhưng HLV trẻ người Anh Mac Menemy vẫn phải nhường cho nhà cầm quân người Đức Michael Weiss. “Tân quan tân chính sách”, với thuyền trưởng mới chắc chắn lối đá của Phi cũng sẽ khác. Kế đến là thành phần của U.23 Philippines dự SEA Games còn được Âu hóa nhiều hơn so với ĐTQG năm trước, với đến hơn 50% là các cầu thủ “nước ngoài” (ở đây cần phân biệt khái niệm “nước ngoài” là các tuyển thủ “Phi lai”, mang 2 dòng máu và sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Phi, còn số tuyển thủ được nhập tịch - hoàn toàn không có gốc gác Phi như kiểu làm của các CLB ở VN là rất ít). Các tuyển thủ Philippines hiện đang chơi ở tứ xứ: Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Mỹ, Hà Lan, nhưng nhiều nhất là ở Đức. Trong đó, 2 cái tên cần lưu tâm nhất trong trận đấu mở màn SEA Games 26 chiều nay là tiền đạo, tuyển thủ quốc gia Mark Hartmann và tiền vệ Manny Ott (trước đó ngôi sao này đã từ chối tham gia ĐT vì bận tìm CLB mới ở Đức, nhưng giờ chót anh đã thay đổi quyết định và bay sang Indonesia ngay trước trận gặp VN). Sự trở lại của Ott hợp cùng Marwin Angeles, tiền vệ mà HLV Weiss coi là phát hiện mới, sẽ giúp tuyến giữa của Philippines mạnh hơn hẳn.

U23 Philippines.        Ảnh: T.L
U23 Philippines. Ảnh: T.L

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, dư luận xứ Philippines đã “ồn ào”, lạc quan đội nhà sẽ tái lập thành tích ở AFF Cup, lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ SEA Games, với lập luận: ở AFF Cup 2010, ĐTQG của HLV McMenemy chỉ có 4 trận cọ xát quốc tế, vậy mà vẫn đánh bại ĐT chủ nhà VN và vào bán kết; còn lần này HLV Michael Weiss đã có gần 1 năm chuẩn bị chu đáo với 2 chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Đức, Đài Loan và trước khi sang Indonesia là 1 tuần tập huấn tại Nhật Bản, thì không lý gì… Và báo chí Phi sớm khẳng định trận đấu với U.23 VN chiều nay sẽ là trận chung kết của bảng B. Tuy nhiên, vị HLV người Đức Michael Weiss lại rất chừng mực khi tính toán mục tiêu của U.23 Philippines là giành 10 điểm là đủ để vượt qua vòng bảng. Cụ thể là hòa Myanmar và phải thắng Lào, Đông Timor, Brunei; còn với VN thì chấp nhận thua, thậm chí thua đậm tới… 0-7 cũng chẳng sao. Tuy nhiên, đó chỉ là “đòn gió” của một nhà cầm quân, bởi trước khi lên đường, Weiss lại tuyên bố không hề e ngại ứng cử viên (ƯCV) vô địch VN, và nói cứng: “Chúng tôi đã có kế hoạch và đấu pháp đối với VN”. Dù thế nào thì các cầu thủ U.23 VN vẫn không được khinh suất, chủ quan. Bài học của các đàn anh 1 năm trước vẫn còn nóng hổi và xát muối trong lòng người hâm mộ.

Trần Hải


Tin xem nhiều