Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôm nay 31-10, tuyển U.23 Việt Nam lên đường: Lại bắt đầu cuộc tìm vàng sau 52 năm

10:10, 31/10/2011

Không tính những kỳ đội tuyển miền Nam tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á trước 1975, thì đây là lần thứ 11 BĐVN đi tìm vàng SEA Games.

Không tính những kỳ đội tuyển miền Nam tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á trước 1975, thì đây là lần thứ 11 BĐVN đi tìm vàng SEA Games. 10 kỳ tham dự trước, đã không ít lần người hâm mộ tràn trề hy vọng nhưng rồi phút cuối chúng ta đều “chết trước cửa thiên đường”, đó là vào các năm 2003, 2005, 2009. Đặc biệt, 2 năm trước tại SEA Games 25 trên đất bạn Lào, tưởng như tấm HCV đã trong túi thầy trò ông Calisto, và đó sẽ là một cái mốc lịch sử thật đẹp khi vừa vặn đúng 50 năm kể từ sau chiếc HCV đầu tiên (đến nay cũng là duy nhất) mà BĐVN giành được ở kỳ SEAP Games 1959. Nhưng U.23 Malaysia đã bóp nát trái tim của hàng triệu triệu người hâm mộ VN.

Theo “quy hoạch” của HLV Goetz, sơ đồ 4-4-2 đã được định hình ở ĐT U23 VN.
Theo “quy hoạch” của HLV Goetz, sơ đồ 4-4-2 đã được định hình ở ĐT U23 VN.

 

Hôm nay, tuyển U.23, với một triều đại mới của HLV người Đức Falko Goetz, lại xuất quân, bắt đầu cuộc hành trình chông gai săn tìm mới. Trước khi lên đường sang Indonesia, chiều qua 30-10, các cầu thủ đã có trận giao hữu và những phút giây thư giãn, giao lưu vui vẻ, ấm áp với các nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, riêng HLV Goetz vẫn đầy ưu tư với chấn thương giờ chót của 3 trụ cột: Long Giang, Đình Tùng, Xuân Hiếu. Thôi thì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, giờ chỉ còn biết cầu nguyện may mắn sẽ đồng hành cùng ĐT U.23 VN như đã ủng hộ trong lá thăm chia bảng, mà nói như chủ tịch VFF là “trời đã thương chúng ta”

Một ngày trước khi lên đường sang Indonesia, tại khách sạn Đệ Nhất, TP.Hồ Chí Minh, HLV Falko Goetz đã dành cho nhà báo Minh Chung cuộc phỏng vấn độc quyền. Trong 45 phút trò chuyện, vị thuyền trưởng người Đức của BĐVN, đã cởi lòng về ĐT U.23 VN, về khát vọng tìm vàng của BĐVN ở đấu trường SEA Games và về con người ông. Mời bạn đọc đón xem bài phỏng vấn này trên báo Đồng Nai số ra ngày mai 1-11-2011.

 

Quả so với bảng A khủng khiếp thì việc VN với tư cách là 1 trong 2 đội hạt giống, nằm vào bảng B là quá nhẹ nhàng. Không chỉ gần như cầm chắc suất vào bán kết (ngược lại, là điều không thể chấp nhận), thậm chí trong trận cuối gặp Lào, U.23 VN còn có thể tính toán chọn đối thủ ở bán kết. Cả hành trình vòng bảng sẽ được quyết định ở trận đầu tiên gặp Philippines sau đây 3 ngày nữa. “Đầu xuôi đuôi lọt”, vượt qua được đối thủ đến nay vẫn là “ẩn số” và tiếp đó là ƯCV số 2 của bảng, Myanmar, cửa các cầu thủ trẻ có thể coi như đã mở toang cho thầy trò ông Goetz. 3 chặng còn lại rất “bằng phẳng” khi 2 là đối thủ từ rất yếu (Đông Timor) đến yếu (Brunei) và trung bình khá (Lào). Tuy nhiên, chính điều tưởng như thuận lợi này lại gây quan ngại U.23 VN sẽ đánh mất, không duy trì được nhịp điệu thi đấu. Cụ thể, lịch đấu vòng bảng của U.23 VN nhảy cóc theo kiểu giật cục, không theo nhịp độ tuần hoàn đều đặn như thông thường (thầy trò Goetz phải chơi theo nhịp nghỉ giữa từng lượt đấu: 2 ngày nghỉ, rồi 4, 3, 5 và trải dài từ ngày 3 cho đến 17-11). Nguy hiểm hơn, việc quá dễ dàng giành vé vào bán kết dễ khiến các cầu thủ trẻ xuất hiện tâm lý chủ quan, thả lỏng; không kịp lấy lại sự tập trung và lối chơi ở trận bán kết - mà chắc chắn là giờ đây gặp đội nào của bảng A cũng đều rất nặng - vốn diễn ra chỉ 2 ngày sau đó. Đó là chưa kể, chưa chắc trận cuối gặp Lào đã dễ dàng khi dẫn dắt ĐT này là HLV A.Riedl vốn quá hiểu biết về BĐVN.

Vì vậy, hãy coi tất cả các trận đấu trên đất Indoensia - kể cả trước Đông Timor - đều là cuộc chiến thật sự, cần sự chuẩn bị và tập trung cao nhất.    

Lịch đấu bảng B của U.23 Việt Nam

Ngày 3-11, 16g: gặp U.23 Philippines (SVĐ Gelora Bung Karno)

Ngày 5-11, 19g: gặp U.23 Myanmar (SVĐ Lebak Bulus)

Ngày 9-11, 19g: gặp U.23 Đông Timor (SVĐ Lebak Bulus)

Ngày 12-11, 16g: gặp U.23 Brunei (SVĐ (SVĐ Lebak Bulus)

Ngày 17-11, 16g: gặp U.23 Lào (SVĐ (SVĐ Lebak Bulus)

Ngày 19-11, bán kết 1, 16g: Nhất A - Nhì B

Bán kết 2, 19g30: Nhất B - Nhì A

Ngày 21-11, 16g: Tranh huy chương đồng

19g30: Chung kết

Như vậy, ở vòng bảng U.23 VN chỉ được thi đấu duy nhất trận ra quân gặp Philippines trên SVĐ chính Gelora Bung Karno, 4 trận còn lại đều phải chơi trên sân phụ Lebak Bulus. Nhưng từ vòng bán kết trở đi đều sẽ được tổ chức trên sân chính Gelora Bung Karno. Đây cũng là một bất lợi nhỏ cho thầy trò ông Goetz.   

Để tất cả các cầu thủ đều có được những giây phút thư giãn vui vẻ trong trận đấu giao lưu với Nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh, mãi tối qua sau khi về khách sạn, HLV Goetz mới công bố 2 cái tên cuối cùng bị loại là tiền vệ Nguyễn Mạnh Dũng của Ninh Bình và tiền vệ Nguyễn Thái Dương của Hoàng Anh Gia Lai.

 

   Đông Kha

 

 


 

 

 

 

 

Tin xem nhiều