
Chỉ 4 ngày sau khi được đưa lên mây bằng những lời tán tụng có cánh sau cuộc “tàn sát” Chile 4-1 ở lượt trận ra mắt, đoàn quân của HLV Sabella đã bị lôi tuột xuống mặt đất khi để thua sốc trước đối thủ được đánh giá kém hơn họ rất xa Venezuela, dù Argentina vẫn mang đến đầy đủ những ngôi sao: Messi, Higuain, Di Maria, Mascherano…
Chỉ 4 ngày sau khi được đưa lên mây bằng những lời tán tụng có cánh sau cuộc “tàn sát” Chile 4-1 ở lượt trận ra mắt, đoàn quân của HLV Sabella đã bị lôi tuột xuống mặt đất khi để thua sốc trước đối thủ được đánh giá kém hơn họ rất xa Venezuela, dù Argentina vẫn mang đến đầy đủ những ngôi sao: Messi, Higuain, Di Maria, Mascherano…Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1967 Argentina gục ngã trước Venezuela, và 19 trận trước đó họ đều toàn thắng, trong đó có những màn hủy diệt 11-0, 5-0… Thậm chí, thất bại còn có thể ê chề hơn nhiều so với tỷ số 0-1 nếu thủ môn Mariano Andujar không có hàng loạt tình huống cứu thua xuất thần và các chân sút Venezuela quá kém. Cũng ở lượt đấu thứ 2 sáng qua, một “ông lớn” khác là nhà ĐKVĐ Copa America Urugoay đã bị cầm hòa 1-1 trên sân của Paragoay dù mới cách đây 2 tháng rưỡi, họ đã dễ dàng hạ thủ đối phương 3 bàn không gỡ trong trận chung kết Copa 2011. Với bàn mở tỷ số trong trận này, tiền đạo Diego Forlan đã chính thức vượt qua tiền bối Hector Scarone để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Urugoay với 32 bàn thắng.

Niềm vui của các cầu thủ Venezuela và nỗi buồn của Messi (ảnh nhỏ). Ảnh: T.L
Dù không giành được chiến thắng nhưng Urugoay vẫn tạm dẫn đầu khu vực Nam Mỹ với 4 điểm sau 2 lượt trận. Phía sau có đến 6 ĐT cùng 3 điểm: Argentina, Ecuador (mới đá 1 trận), Colombia (thắng 2-1 ngay trên sân Bolivia, đội duy nhất chưa có điểm), Peru, Chile (sau thảm bại trong trận ra quân trước Argentina, trở về sân nhà Chile đã giành chiến thắng 4-2 trước Peru) và Venezuela.
Dương Cầm










