
Nếu ở trận bán kết với U.21 Thái Lan, thủ môn Thanh Diệp xuất sắc đẩy quả 11m thứ 7 đưa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (U21 VN) vào chung kết, thì trận đấu cuối cùng một cầu thủ của Đồng Nai khác, tiền vệ Thế Hưng là “người hùng” với đường chuyền kiến tạo mở tỷ số và bàn thắng quyết định giữ lại chiếc cúp vô địch (VĐ) cho đội chủ nhà.
Nếu ở trận bán kết với U.21 Thái Lan, thủ môn Thanh Diệp xuất sắc đẩy quả 11m thứ 7 đưa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam (U21 VN) vào chung kết, thì trận đấu cuối cùng một cầu thủ của Đồng Nai khác, tiền vệ Thế Hưng là “người hùng” với đường chuyền kiến tạo mở tỷ số và bàn thắng quyết định giữ lại chiếc cúp vô địch (VĐ) cho đội chủ nhà. Đó là 2 pha xử lý kỹ thuật đầy tinh tế và thông minh của đội trưởng U21 Đồng Nai nhưng cho đến mùa rồi vẫn chưa chiếm được suất chính thức trong đội hình 1 ở giải hạng Nhất.

Đội U.21 báo Thanh Niên Việt Nam nâng cao chiếc cup vô địch. Ảnh: A.V
Phút 31, từ một tình huống phản công nhanh, Thế Hưng thực hiện đường chuyền căng ngang rất độc, bóng lượn ra sau lưng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Iran, vừa tầm băng xuống của Hữu Khôi để tiền đạo của Nam Định này chỉ còn mỗi việc đệm bóng vào lưới. Phút 59, sau một đường phóng dài, Thế Hưng xé nách hàng thủ Iran và quan sát thấy thủ môn đối phương hơi nhớm ra để khép góc gần, anh tung ngay cú lốp bóng vòng qua đầu thủ môn chui vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho U21 VN. Tất cả đều xuất phát từ cái chân trái trong khi vị trí sở trường lâu nay của Hưng là bên cánh phải. Với 2 pha lập công mang tính quyết định này, tiền vệ của Đồng Nai đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, nhận phần thưởng 100 USD và 5 triệu đồng. Còn người đồng đội ở câu lạc bộ của anh, thủ môn Thanh Diệp, trở thành “thủ môn xuất sắc nhất giải” với phần thưởng 500 USD. Dù năm nay chỉ đóng góp 2 gương mặt cho ĐT U21 (so với năm rồi khi U21 Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch quốc gia là 5, ngoài Diệp và Hưng; còn có Tuấn Anh, Phạm Hữu Phát và Đức Nhân), nhưng có thể nói 2 cầu thủ của Đồng Nai là nhân tố quan trọng góp phần mang về chiếc Cúp vô địch cho chủ nhà.
Đúng là mặt sân Pleiku lầy lội đã làm hạn chế rất nhiều ưu thế kỹ thuật và tốc độ của các cầu thủ trẻ Tây Á, trong khi U21 VN “đá mưa” quá hay; nhưng chiến thắng của đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng, khi luôn là người chơi chủ động, lấn lướt trong hầu hết thời gian trận đấu. Đặc biệt, không thể không khen ngợi tinh thần chiến đấu rực lửa của các cầu thủ trẻ, được thổi bùng, nhân lên từ sức nóng cuồng nhiệt của 10.000 CĐV chật cứng trên các khán đài. Chính sức mạnh tinh thần này đã giúp các cầu thủ chơi vượt trên sức mình với 200% sức lực, khiến họ như “ngậm sâm”, chạy không hề biết mệt, dù phải chơi bóng… như đi cày ruộng. Với lối pressing và tinh thần fightting, U21 VN đã không cho Iran khoảng trống để triển khai những pha phối hợp ưa thích, đành phải sử dụng độc một bài câu bỗng vào trung lộ để tận dụng ưu thế chiều cao.
Sau 4 năm, với 3 lần liên tiếp về hạng 3, chức vô địch mới lại trở về với đội chủ giải. Không chỉ vậy, U21 VN còn thâu tóm tất cả các danh hiệu: giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất (đội trưởng Hoàng Nhật Nam của Nam Định), thủ môn xuất sắc nhất (Nguyễn Thanh Diệp, Đồng Nai) và đồng “vua phá lưới” (Hà Minh Tuấn - Đà Nẵng, Hữu Khôi - Nam Định).
Đông Kha
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










