
Cuộc “hôn nhân” đầu tiên của HLV Lê Thụy Hải với bóng đá tỉnh Bình Dương (BD) là vào năm 2003, khi ấy ông thay chân cho HLV Trần Bình Sự và đã lập tức đưa đội bóng miền Đông Nam bộ về nhì ở giải hạng Nhất năm ấy.
Cuộc “hôn nhân” đầu tiên của HLV Lê Thụy Hải với bóng đá tỉnh Bình Dương (BD) là vào năm 2003, khi ấy ông thay chân cho HLV Trần Bình Sự và đã lập tức đưa đội bóng miền Đông Nam bộ về nhì ở giải hạng Nhất năm ấy. Nhưng ngay sau lễ mừng công, khi những lời chúc tụng còn vang lên thì ông Hải đã quảy ba lô về Hà Tây. 3 năm sau họ lại có cuộc “tái hôn” và ngay mùa bóng sau đó - 2007 - HLV Lê Thụy Hải đã mang về cho BD chức vô địch quốc gia (VĐQG) cùng Siêu Cúp đầu tiên với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ ở V-League. Thành tích ấy lại được tái lập ở mùa bóng năm sau. Tuy nhiên, sau “cú đúp” lịch sử ấy, “Chelsea VN” vẫn cắt hợp đồng với vị HLV trưởng bởi không còn kiên nhẫn với cá tính “lơ” cùng những phát biểu văng mạng của ông (hơn nữa các nhà lãnh đạo CLB còn cho rằng với dàn sao của BD thì chẳng cứ HLV giỏi mới VĐ). Nhưng ông Hải cũng chẳng mất gì, thậm chí lần rời đất Thủ thứ 2 này ông còn “được” là “HLV giàu thành tích nhất VN”.
![]() |
| Ông Calisto sẽ thay ông Lê Thụy Hải ở B.BD? Ảnh: T.L |
Không còn ông Hải, BD trải qua 3 mùa bê bết, mà tệ hại nhất là rơi xuống thứ 8 ở V-League 2010, dù đã vời đến 8 đời thuyền trưởng. Còn ông Hải cũng phiêu bạt hết Thể Công đến Ninh Bình rồi Thanh Hóa mà vẫn không tìm được thương hiệu xưa. Thế rồi, như một lẽ tất yếu “vì ta cần nhau”, BD và HLV Lê Thụy Hải lại “tái hôn”. Tuy nhiên, cuộc “hôn nhân” lần này lại “ngắn chẳng tày gang”, còn chưa hết “tháng trăng mật”. Nếu 2 cuộc chia tay trước, ông Hải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu thì lần này là sự lầm lũi của kẻ bị sa thải. Thật dở với một nhà cầm quân luôn đầy cá tính và kiêu hãnh, đau hơn khi chính các học trò “bố, con” cũ nay lại quay lưng chống ông. Chẳng phải ông Hải mất ghế vì không đưa được BD giành chức VĐ Cup Becamex IDC, mà ngay từ trước trận bán kết khi từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, ông đã “tưng tửng”: tôi có còn làm HLV ở đây nữa đâu. Rồi ông chỉ các vị lãnh đạo CLB trên khán đài: Hãy đi mà hỏi các vị ấy vì sao! Một cuộc tan vỡ đã được biết trước, ngay từ đầu.
2 lần “tái hôn” trước đều cách nhau 3 năm, liệu sau 3 năm nữa HLV Lê Thụy Hải sẽ có “quá tam ba bận” trở lại đất Thủ? Nhưng khi ấy ông Hải đã ở cái tuổi gần “thất thập cổ lai hy” mất rồi.
Đông Kha

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











