Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

U.23 Việt Nam - U.23 Uzbekistan: 1-1: Thuyết phục!

10:10, 21/10/2011

Đánh giá cao đối thủ đến từ Trung Á, HLV Falko Goetz xuất phát đội hình với 5 sự thay đổi: trong khung thành thủ môn số 1 Tuấn Mạnh trở lại, trung vệ Long Giang đá chính cùng Huỳnh Phú, Âu Văn Hoàn thay Quốc Long trấn giữ hành lang trái; ở tuyến giữa Trọng Hoàng thay Hoàng Văn Bình; còn trên tuyến đầu Đình Tùng vào sân ngay từ đầu để hợp cùng Lê Văn Thắng làm thành cặp tiền đạo xứ Thanh.

Đánh giá cao đối thủ đến từ Trung Á, HLV Falko Goetz xuất phát đội hình với 5 sự thay đổi: trong khung thành thủ môn số 1 Tuấn Mạnh trở lại, trung vệ Long Giang đá chính cùng Huỳnh Phú, Âu Văn Hoàn thay Quốc Long trấn giữ hành lang trái; ở tuyến giữa Trọng Hoàng thay Hoàng Văn Bình; còn trên tuyến đầu Đình Tùng vào sân ngay từ đầu để hợp cùng Lê Văn Thắng làm thành cặp tiền đạo xứ Thanh. Và, U.23 VN đã có một trận cầu hoàn toàn chinh phục người xem. Trước đối thủ vượt trội về thể hình nhưng U.23 VN vẫn chơi hết sức tự tin, sẵn sàng cầm, đi bóng, phô diễn kỹ thuật và phối hợp, triển khai tấn công theo ý đồ của mình. Để thực hiện được điều này chứng tỏ ông Goetz và người cộng sự chuyên gia thể lực Đức đã làm rất tốt nền thể lực cho các cầu thủ, bằng chứng là các tuyển thủ U.23 VN không những không hề tỏ ra lép về mà còn dám chọi sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, người ta cũng thấy một “bài” mới của HLV Goetz: Văn Thắng dạt ra biên phải lôi kéo hậu vệ đối phương, để Văn Quyết xắn vào và Trọng Hoàng dâng lên chiếm lĩnh trung lộ; ngược lại bên cánh đối diện là sự di chuyển, đổi chỗ của Đình Tùng và Thành Lương.

Thành Lương (phải) chơi rất nổi bật trước U23 Uzbekistan. Ảnh: T.L
Thành Lương (phải) chơi rất nổi bật trước U23 Uzbekistan. Ảnh: T.L

 

Lối chơi pressing và tốc độ của đội chủ nhà đã khiến Uzbekistan hoàn toàn bất ngờ và bị động. Từ giữa hiệp 2 trở đi, đội bạn bị đẩy hẳn về một phần sân, liên tục chống trả vất vả. U.23 VN đã có 2 tình huống có thể mở tỉ số: phút 32 pha phối hợp bật tường rất nhanh và cực kỳ nhuần nhuyễn giữa Văn Quyết – Đình Tùng và Thành Lương để Lương xâm nhập khu 5,50m, nhưng pha dứt điểm cận thành của anh lại không qua được thủ môn. Phút 45, từ pha đá phạt của Thành Lương, Văn Quyết trong tư thế quay lưng với khung thành đã thực hiện cú đánh đầu ngược căng, nhưng thủ môn đội bạn đã kịp phản xạ. Ngoài 2 tình huống này, thì ở phút thứ 6, Đình Tùng cũng đã bỏ ăn 1 bàn trông thấy khi sau một pha phản công cực nhanh chỉ bằng 2 đường chuyền, Thành Lương đã đưa anh vào thế đối mặt với thủ môn nhưng Tùng “con” lại dứt điểm quá vội vàng.

Khí thế hừng hực vẫn được các cầu thủ U.23 VN duy trì trong hiệp II, nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ bị thủng lưới ở phút 53 trong một tình huống phản công của Uzbekistan, trung vệ Long Giang không cắt được đường chuyền từ cánh phải, để Paven dễ dàng hạ thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, U.23 VN đã có bàn gỡ hòa. Vẫn từ pha đá phạt bên cánh phải của Thành Lương ngang hông cấm địa, giữa một rừng cái đầu áo trắng vượt hơn hẳn trong khu 5,50m, Văn Quyết lại bay cao hơn tất cả để lần thứ 2 thực hiện cú đánh đầu ngược và lần này thủ môn Uzbekistan hoàn toàn bất lực. Với sự lên tinh thần từ bàn gỡ này, U.23 VN hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, tuy nhiên một lần nữa Chu Ngọc Anh lại gây khó cho đồng đội khi phạm lỗi không đáng để nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân (tại Asiad 2010, cũng vì bốc đồng, hậu vệ Nam Định này từng nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua CHDCND Triều Tiên 0-2 ở tứ kết). Dù vậy, U.23 VN vẫn là đội nắm quyền chủ động và tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, bất chấp thua đối phương 1 người. Thậm chí lẽ ra phải có chiến thắng khi vào phút bù giờ cuối cùng, Anh Quang một mình một bóng trước khung thành toang hoác, nhưng chân sút vốn là hậu vệ này đã…“phá” bóng lên trời.

Hòa nhưng với người hâm mộ thầy trò ông Goetz vẫn là người xứng đáng chiến thắng. Nếu trận cuối chiều mai 22-10, Uzbekistan và U.23 VN cùng vượt qua Myanmar và Malaysia (đã thắng Myanmar 2-1), chức VĐ VFF Cup 2011 sẽ được quyết định bởi hiệu số bàn thắng bại. 

Đông Kha


 

 

 

Tin xem nhiều