
Đợt trận vòng loại EURO 2012 cuối tuần qua ghi nhận sự toàn thắng của các “đại gia” cựu lục địa. Đức trở thành đội tuyển (ĐT) đầu tiên (ngoài 2 nước đồng chủ nhà Ba Lan, Ukraina) giành vé có mặt tại vòng chung kết (VCK). Anh, Hà Lan, Italia, Pháp đã đặt một chân, thậm chí một chân… rưỡi lên chuyến tàu đến ngày hội BĐ lớn nhất châu Âu vào mùa hè năm sau..
Đợt trận vòng loại EURO 2012 cuối tuần qua ghi nhận sự toàn thắng của các “đại gia” cựu lục địa. Đức trở thành đội tuyển (ĐT) đầu tiên (ngoài 2 nước đồng chủ nhà Ba Lan, Ukraina) giành vé có mặt tại vòng chung kết (VCK). Anh, Hà Lan, Italia, Pháp đã đặt một chân, thậm chí một chân… rưỡi lên chuyến tàu đến ngày hội BĐ lớn nhất châu Âu vào mùa hè năm sau..
![]() |
| Chiến thắng 3-0 trước Bulgaria giúp tuyển Anh lên ngôi đầu bảng. Ảnh: T.L |
* “Xe tăng” Đức mở đường đến Ba Lan, Ukraina
Đè bẹp “người láng giềng” Áo 6-2, ĐT 3 lần vô địch EURO đồng thời là đương kim á quân Đức đã có chiến thắng tuyệt đối thứ 8 liên tiếp, chính thức trở thành ĐT đầu tiên giành vé vào VCK. Hiện đoàn quân của Loew bỏ xa đội thứ nhì Thổ Nhĩ Kỳ cùng bảng A đến 11 điểm, cho dù Thổ có thắng cả 3 trận còn lại cũng chỉ có cơ hội đá play off. Với 6 bàn trong trận gặp Áo, sau 8 trận vòng loại, “cỗ xe tăng” Đức đã “bắn” thủng lưới đối phương tổng cộng 28 lần, hiện là ĐT có hàng công dữ dằn thứ nhì sau Hà Lan. 4 năm trước, Đức cũng là ĐT giành vé đầu tiên có mặt tại VCK EURO 2008. Không chỉ ở trận gặp Áo mà trong cả chiến dịch vòng loại, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Real Madrid, Mesut Oezil, chính là người hùng và nhạc trưởng mới của tuyển Đức.
* Anh, Hà Lan đại thắng
Với chiến thắng 3-0 tại Bulgaria, cùng lúc người anh em Xứ Wales bất ngờ quật ngã Montenegro 2-1, đã giúp ĐT Anh độc chiếm ngôi đầu bảng G với khoảng cách đúng bằng 1 trận thắng trước Montenegro. Điều tích cực hơn là từ trận đấu tại Sofia đã mở ra một công thức mới cho HLV Capello và có thể là một thời kỳ mới cho tuyển Anh. Lần đầu tiên trong suốt 9 năm qua, cả bộ đôi tiền vệ “không thể thay thế” Lampard và Gerrard đều không có mặt trong đội hình xuất phát (Gerrard bị chấn thương, còn Lampard chỉ vào sân ở 10 phút cuối để… Barry được dưỡng sức). Thay vào đó, bộ 3 Paker - Barry - Ashley Young đã chơi rất tốt; đó là chưa kể trong tay Capello vẫn còn 2 gương mặt trẻ Cleverley và Henderson. Có lẽ từ nay cuộc tranh luận làm thế nào để sử dụng cả Lampard và Gerrard mà không dẫm chân nhau của người Anh và các đời HLV Tam Sư sẽ chấm dứt. Ở hàng phòng ngự, lời giải cho sự thay thế Ferdinand (vốn chấn thương liên miên) và cặp trung vệ cũng đã xuất hiện, với 2 cái tên còn rất trẻ Gary Cahill (25 tuổi) và Chris Smalling (21 tuổi). Nếu Rooney tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng như hiện nay trong cả màu áo M.U lẫn ĐTQG (với cú đúp trên đất Bulgaria, Rooney đã lọt vào danh sách top 10 chân sút xuất sắc nhất của ĐT xứ sở sương mù và chỉ còn kém Alan Shearer 2 bàn), tuyển Anh hoàn toàn có thể toàn thắng cả 2 trận còn lại trước “đàn em” xứ Wales và Montenegro.
Trong khi đó ở bảng E, Hà Lan gần như đã đặt… một chân rưỡi đến Ba Lan và Ukraina sau cuộc “tàn sát” San Marino… 11 bàn không gỡ (trong đó Van Persie ghi 4 bàn). Như vậy qua 7 trận toàn thắng, “cơn lốc màu da cam” đã ghi có 32 lần phá lưới đối phương (trung bình cứ mỗi trận ghi 4,57 bàn). Hiện nhà á quân thế giới đã bỏ đối thủ thứ nhì Thụy Điển 6 điểm và chỉ cần đánh bại Phần Lan nhỏ bé ở lượt tới sẽ sớm lấy vé dự VCK, cho dù có thua cả 2 trận cuối.
* Italia, Pháp, Bồ Đào Nha chật vật nhưng vẫn thẳng tiến
Lần đầu tiên sau 1 năm, hàng thủ Italia bị bắn thủng, lại trước đối thủ tí hon đảo Faroe; thậm chí nếu không có cột dọc, xà ngang trợ giúp thì Azzurri đã chuốc thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử. Dù vậy, chiến thắng sít sao 2-1 vẫn là 3 điểm và với việc đối thủ trực tiếp Slovenia bất ngờ gục ngã trước Estonia 1-2 ngay trên sân nhà (khiến không còn bất kỳ hy vọng nào tranh chấp ngôi đầu bảng do đã kém đến 8 điểm), Italia củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C. Chỉ cần thắng Slovenia trên sân nhà vào đêm mai (6-9), Italia sẽ chính thức đến với VCK, bất chấp kết quả của đối thủ duy nhất còn lại giờ đây là Serbia. Thậm chí, có sẩy chân Slovenia, đội quân của Prandeli vẫn còn cơ hội giành vé sớm nếu không thua trên sân Serbia ở vòng áp chót. Chính vì vậy, ở bảng C này chỉ còn hấp dẫn cuộc đua giành vé play off giữa Slovenia, Serbia và Estonia.
|
- Vòng loại EURO 2012 gồm 9 bảng (6 bảng đầu có 6 đội, 3 bảng còn lại có 5 đội). 9 đội đầu bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào thẳng VCK. 8 đội nhì bảng còn lại sẽ bốc thăm chia cặp đá paly off 2 trận (sân nhà và sân đối phương) để tranh 4 suất vé vớt. VCK gồm 14 ĐT vượt qua vòng đấu loại cùng 2 ĐT nước đồng chủ nhà Ba Lan, Ukaina sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau. - Hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại là chân sút Huntelaar của Hà Lan với 10 bàn, thứ nhì là Miroslav Klose của Đức với 9 bàn. |
Tại bảng D, Pháp cũng chỉ giành thắng lợi sít sao 2-1 trên sân Albania. Người hùng của ĐT áo lam trong chiến thắng này tiếp tục là Benzema, với bàn mở tỉ số và pha kiến tạo cho M’Vila. Sau hàng loạt những rắc rối, ở tuổi 23, mùa này tiền đạo của Real cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Đây đã là trận bất bại thứ 12 của tuyển Pháp dưới triều đại Laurent Blanc, và với chiến thắng này Pháp chính thức “cắt đuôi” Bosnia với đúng 3 điểm nhiều hơn.
Dù có tỉ số đậm 4-0 nhưng chiến thắng của Bồ Đào Nha trước đảo Síp là khá nhọc nhằn (đến tận phút 82 C.Ronaldo mới có cú đúp nhân đôi cách biệt). Bồ Đào Nha và Na Uy tiếp tục song hành ở ngôi đầu bảng H với cùng 13 điểm. 2 trận cuối Bồ Đào Nha còn gặp Iceland và Đan Mạch, trong khi Na Uy gặp Đan Mạch và Síp.
Chiến thắng quan trọng nhất ở loạt trận cuối tuần vừa qua là của Nga trước Macedonia (Semshov là tác giả bàn duy nhất). Do cùng lúc 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nga là Ireland và Slovakia cần chân nhau nên đội quân của HLV Guus Hiddink đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B. Chính vì vậy, 2 trận tới gặp Ireland và Slovakia sẽ mang tính chất sống còn với ĐT từng vào đến bán kết và gây ấn tượng mạnh tại kỳ EURO 4 năm trước trên đất Áo và Thụy Sỹ.
Quý Chánh

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_52_05.still002_20260428220943.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)










