Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bán kết giải U.21 quốc gia: Đương kim vô địch Đồng Nai dừng bước

09:09, 16/09/2011

Dù không có bất kỳ áp lực chỉ tiêu nào (vào bán kết là đã hoàn thành nhiệm vụ) nhưng có vẻ như danh hiệu nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) quá “nặng” nên các cầu thủ U.21 Đồng Nai (ĐN) đã vào trận bán kết với những đôi chân không phải của chính mình so với 2 trận vòng bảng trước đó.

 

Dù không có bất kỳ áp lực chỉ tiêu nào (vào bán kết là đã hoàn thành nhiệm vụ) nhưng có vẻ như danh hiệu nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) quá “nặng” nên các cầu thủ U.21 Đồng Nai (ĐN) đã vào trận bán kết với những đôi chân không phải của chính mình so với 2 trận vòng bảng trước đó. Hầu như không trừ một ai, từ những nhà vô địch 2010 Thế Hưng, Phương Tâm… cho đến những gương mặt được tăng cường như Nguyên Sa, Thanh Hùng đều tỏ ra căng cứng, trạng thái. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp bên đường pitch của “trưởng đoàn” Nguyễn Ngọc Hảo (HLV trưởng đội 1), U.21 Nam Định khá “quái” và khó chịu, nhưng cái chính là ĐN đã đánh mất mình. Hàng loạt những biểu hiện tâm lý bộc lộ qua các pha xử lý, phối hợp hỏng. Điển hình là tình huống mắc lỗi vị trí của tiền vệ trái Duy Khang và pha phán đoán không chính xác ra lỡ đà của thủ môn Thanh Diệp, khiến ĐN suýt thủng lưới ngay ở phút 14. Sau tình huống hút chết này HLV Mai Thanh Hùng phải rút ngay Duy Khang ra thay bằng Đức Thuận, để chuyển sang đá với 2 tiền đạo (Thế Hưng chuyển sang tiền vệ trái). Tuy nhiên khi ĐN vừa lấy lại đôi chút thế trận thì lại nhận bàn thua hết sức bất ngờ. Phút 34, nhác thấy thủ môn Thanh Diệp đứng hơi cao, cựu tuyển thủ Olympic Nhật Nam của Nam Định tung cú dứt điểm từ gần 30m, bóng chui thẳng vào khung thành.

Đội U.21 Đồng Nai đồng nhận hạng ba.  Ảnh: H.ANH
Đội U.21 Đồng Nai đồng nhận hạng ba. Ảnh: H.ANH

 

Không còn gì để giữ, cởi bỏ tâm lý, U.21 ĐN khởi đầu hiệp II đầy hứa hẹn. Tuy nhiên niềm hy vọng vừa nhen nhóm của những cổ động viên ĐN có mặt trên sân Gò Đậu (trong đó có toàn bộ Ban huấn luyện của đội hạng Nhất ĐN kể cả HLV trưởng Trần Bình Sự) lại sớm bị dội gáo nước lạnh thứ 2. Phút 54, bộ đôi tiền đạo Hữu Định - Văn Thuận phối hợp như chỗ không người hạ thủ môn Thanh Diệp trong thế vỡ mặt. Rồi chỉ 3 phút sau từ một quả lật đơn giản, Hữu Định trong tư thế hoàn toàn trống trải đặt lòng cháy lưới, nâng tỉ số lên 3-0. Trận bán kết coi như kết thúc từ thời điểm này, dù vẫn còn hơn 30 phút nữa (nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ và hàng hậu vệ chơi như mơ ngủ, thậm chí ĐN còn có thể thua đậm hơn nhiều nếu như…các chân sút NĐ không quá tệ). Nhà ĐKVĐ chính thức thoái vị!

Huy chương đồng là thành tích hoàn toàn đạt yêu cầu trong bối cảnh U.21 ĐN mất đến 4 trụ cột, nhưng thất bại bạc nhược trong trận bán kết chiều qua sẽ khiến các cầu thủ trẻ còn phải tự dằn vặt mình lâu. Tiếc cho thầy trò HLV Mai Thanh Hùng khi họ đã hoàn toàn có cơ hội đi đến tận cùng của giải nhưng lại không thể tận dụng.

 

 

Đông Kha  


 

 

Tin xem nhiều