
Như để đánh tan mọi hoài nghi, đồn đại, trừ trung vệ Huy Hoàng bị chấn thương trong trận “chung kết” V-League với T&T, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tung ra đầy đủ những hảo thủ, kể cả 2 cầu thủ bị đau nhẹ là tiền vệ Trọng Hoàng và trung vệ Nguyễn Hoàng Helio. T
Như để đánh tan mọi hoài nghi, đồn đại, trừ trung vệ Huy Hoàng bị chấn thương trong trận “chung kết” V-League với T&T, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tung ra đầy đủ những hảo thủ, kể cả 2 cầu thủ bị đau nhẹ là tiền vệ Trọng Hoàng và trung vệ Nguyễn Hoàng Helio. Thực tế cho đến trước khi bị thủng lưới ở phút 37, SLNA tỏ rõ ưu thế, đẳng cấp của một nhà vô địch (VĐ), trong khi Navibank SG (N.SG) của HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ là một tập hợp của những đôi chân đắt giá nhưng chỉ có Endene và Quang Hải là đáng giá. Các đợt triển khai tấn công có ý đồ và đầy sức mạnh, tốc độ của nhà tân VĐ V-League khiến các cầu thủ chủ nhà vất vả chống đỡ, rượt đuổi đến bở hơi tai. Nếu pha chọc khe của Trọng Hoàng để Fagan bứt tốc độ bắn quả tạc đạn ở phút 24 không sạt xà thì hẳn mọi chuyện đã khác.

Navibank SG (áo sọc đỏ, trắng) thắng dễ Sông Lam Nghệ An để lên ngôi vô địch Cúp quốc gia. Ảnh: T.L
Trong cục diện hoàn toàn lép vế, nhưng N.SG lại bất ngờ có bàn mở tỷ số, từ pha phối hợp ăn ý của bộ đôi tiền đạo, cũng là 2 cầu thủ đáng xem nhất của chủ nhà. Endene thảy bóng thông minh cho Quang Hải di chuyển cắt mặt tung cú dứt điểm không mạnh nhưng vặn người thủ môn Đức Thắng. Trong bàn thua này có lỗi rất lớn của trung vệ Sơn Hà, người thay đàn anh Huy Hoàng, chỉ cần ập vào áp sát chắc chắn cựu tiền đạo Khánh Hòa đã không thể thực hiện cú sút). Dường như đến thượng đế cũng muốn chiếc Cúp QG ở lại với N.SG, 5 phút sau tiền vệ Quang Hướng bất ngờ tung cú sút từ ngoài 25m, bóng bay thẳng vào cầu môn nhân đôi cách biệt. Rồi phút 54, lại cầu thủ này thực hiện đường chuyền bổng cầu âu vào trung lộ hoàn toàn không chính xác nhưng lại biến thành cú rót dầu quá hiểm vào khung thành SLNA, nâng tỷ số lên 3-0. Trong khi đó, may mắn lại hoàn toàn ngoảnh mặt với SLNA, khi ngoài tình huống có thể mở tỷ số đề cập ở trên, Như Thuật còn có pha đẩy bóng cận thành lại đi đúng vào cột dọc và Ngọc Anh đệm bóng từ cự ly…1m lại ngay vào tay thủ môn Thế Anh! Đội bóng xứ Nghệ không chỉ mất cơ hội đoạt cú đúp mà còn nhận lãnh thất bại đậm nhất trong vòng 2 năm qua, kể từ trận thua Thể Công 1-4 ở bán kết Cúp QG 2009 (còn nếu tính ở V-League thì lần cuối cùng họ để thua trắng 0-3 là trước HAGL ở trận lượt về trên sân nhà vào mùa giải 2007).
Đây là chiếc cúp đầu tiên sau 2 năm tập tành làm bóng đá của các ông chủ nhà băng Navi, đồng thời là danh hiệu đầu tiên của BĐ TP.Hồ Chí Minh sau 9 năm, kể từ chức VĐ V-League của Cảng SG ở mùa bóng 2001-2002, còn tính riêng ở Cúp QG là chẵn tròn 10 năm sau khi CA TP.Hồ Chí Minh đăng quang ở mùa giải 2001. Có điều, đóng góp vào thành tích này hầu như lại chẳng có cầu thủ người Sài Gòn nào (!). Như vậy, mùa giải 2011 đều kết thúc rất có hậu khi tất cả các danh hiệu đều được đăng quang trên chính sân nhà: SLNA lên ngôi vương ở V-League, SG Xuân Thành và Kiên Giang nhận vé thăng hạng ở giải hạng Nhất và bây giờ là N.SG đoạt Cúp QG.
Đông Kha











