
Chỉ 6 ngày sau trận “chung kết” V-League, khi men say của chức VĐQG còn ngây ngất, SLNA sẽ bước vào trận chung kết Cúp QG 2011. Nếu chiếc cúp 6 ngày trước thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nâng cao trên sân nhà mới là chức VĐ V-League thứ 2 sau tròn 10 năm, thì chiều nay họ bước vào trận đấu trên sân Thống Nhất lại với tư cách nhà ĐKVĐ.
Chỉ 6 ngày sau trận “chung kết” V-League, khi men say của chức VĐQG còn ngây ngất, SLNA sẽ bước vào trận chung kết Cúp QG 2011. Nếu chiếc cúp 6 ngày trước thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nâng cao trên sân nhà mới là chức VĐ V-League thứ 2 sau tròn 10 năm, thì chiều nay họ bước vào trận đấu trên sân Thống Nhất lại với tư cách nhà ĐKVĐ. Trong lịch sử 19 lần Cúp QG, đây là lần thứ 3 SLNA có mặt ở trận chung kết và cả 2 lần trước họ đều lên ngôi cao nhất (2002 thắng TT-Huế và năm rồi vượt qua HAGL với cùng tỷ số 1-0). Đặc biệt lần này đội bóng xứ Nghệ tràn trề hy vọng trở thành CLB thứ 3 trong lịch sử kể từ khi hình thành giải chuyên nghiệp giành được cú đúp VĐ V-League và Cúp QG, sau ĐTLA năm 2005 và Đà Nẵng 2009. Sẽ thật tuyệt vời nếu sau khi đã mở hội ở xứ Nghệ, SLNA sẽ có món quà tặng các CĐV “quê choa” ở phương Nam. Không gì ý nghĩa hơn khi 2 danh hiệu liên tiếp giành được từ quê Bác đến thành phố mang tên Bác.

Liệu có cú đúp cho thầy trò HLV Hữu Thắng? Ảnh: T.L
Xét về năng lực, chỉ cần thi đấu tập trung, khả năng ấy là trong tầm tay khi rõ ràng SLNA có lực lượng mạnh, đồng đều, gắn kết và sức trẻ hơn hẳn Navibank SG (bằng chứng là họ đã thắng tuyệt đối ở cả 2 trận tại V-League mùa này, lượt đi 1-0 trên sân khách và lượt về 3-1 sân nhà). Vấn đề là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có muốn, quyết tâm lấy Cúp hay không, nhất là sau khi vừa lên đỉnh và trải qua những tiệc tùng, “ăn chơi, nhảy múa” tưng bừng. Việc chấp thuận thi đấu trận chung kết trên sân đối phương (thay vì sân trung lập) và chỉ tập trung vào TP.Hồ Chí Minh cận ngày thi đấu cho thấy sự tự tin nhưng đồng thời cũng không thật sự “máu” của SLNA. Đúng một năm trước, cũng trên sân Thống Nhất, SLNA đã thẳng tay dập tắt hy vọng giành chiếc cúp duy nhất còn thiếu của HAGL, tuy nhiên khi ấy họ chỉ về thứ 9 ở V-League và chiếc Cúp QG là phần thưởng an ủi, để “ăn nói” với nhà tài trợ. Còn chiều nay, khi đã là số 1 liệu SLNA có còn muốn chứng minh.
Ngược lại, với đội chủ nhà Navibank, chiếc Cúp QG là cứu cánh, vớt vát một mùa bóng thất bại so với sự đầu tư. Bỏ ra một đống tiền đến gần cả trăm tỷ đồng để thay máu hoàn toàn “cốt” Quân khu 4, nhưng Navibank vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu top 5, thậm chí chỉ cán đích ở vị trí khiêm tốn thứ 8. Quan trọng hơn, đội quân toàn sao của HLV Mai Đức Chung lại gây thất vọng lớn bởi lối chơi thiếu bản sắc, gắn bó; khiến người hâm mộ TP.Hồ Chí Minh vẫn quay lưng, chưa chịu thừa nhận (chiều nay hẳn khán đài sân Thống Nhất lại vàng rực với lượng CĐV SLNA áp đảo hẳn chủ nhà). Chính vì vậy “đại gia” Sài thành rất cần một danh hiệu đầu tiên để “ăn nói”, làm tiền đề cho một cuộc tiếp tục...“cách mạng” mùa sau. Do đó, kết thúc V-League, chỉ được đúng 1 ngày xả hơi các cầu thủ Navibank SG đã bước vào chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG. Nếu chủ nhà đã khát khao như vậy và sẵn sàng bằng mọi giá có lẽ khách cũng chẳng tiếc gì một hư danh.
Đông Kha
(*) VTV3 trực tiếp


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








