
Dường như đang có cả một chiến dịch giải cứu cho V.Hải Phòng. Tuần trước HLV Nguyễn Thành Vinh và Hòa Phát Hà Nội phẫn uất vì cách cầm còi đầy ức chế của trọng tài Trần Công Trọng, mang về chiến thắng cho đội chủ sân Lạch Tray.
Dường như đang có cả một chiến dịch giải cứu cho V.Hải Phòng. Tuần trước HLV Nguyễn Thành Vinh và Hòa Phát Hà Nội phẫn uất vì cách cầm còi đầy ức chế của trọng tài Trần Công Trọng, mang về chiến thắng cho đội chủ sân Lạch Tray. Chủ nhật rồi đến phiên trọng tài Nguyễn Văn Quyết nhắm mắt làm ngơ quả phạt đền rõ ràng cho B.Bình Dương ở cuối trận, khi trung vệ vừa vào sân thay người Bật Hiếu đốn ngang lưng Philani để ngăn chặn bàn thua trông thấy; qua đó giúp V.Hải Phòng giữ được chiến thắng mong manh, để có thêm trọn 3 điểm như vàng nữa. Nếu với B.Bình Dương, quả phạt đền bị bỏ qua một cách trắng trợn này chỉ tước đi của họ 1 điểm, cũng như chẳng ảnh hưởng gì lớn (chính vì vậy mà đội chủ sân Gò Đậu dễ dàng cho qua chứ không phản ứng quyết liệt như HPHN), nhưng với các đối thủ trực tiếp của V.Hải Phòng trong cuộc chiến sinh tồn trụ hạng thì rất có thể quyết định của trọng tài Văn Quyết là nhát dao kết liễu số phận của họ.

CĐV Hải Phòng trên sân Gò Đậu. Ảnh: T.L
Một CLB đã treo thưởng tới 10 tỉ đồng chỉ cho 4 trận đấu cuối cùng thì những khoản chi vặt vãnh khác cho chiếc vé ở lại V-League chỉ là “chuyện nhỏ”. Người ta lại liên tưởng đến câu chuyện về các trọng tài từng được Ban tổ chức (BTC) tuyên bố là “đạn bắn không thủng”, không thể mua được bằng tiền; nhưng cuối cùng lại “thủng” hết vì…có thể mua được bằng rất nhiều tiền (!) Với VFF và BTC, nếu phải lựa chọn giữa nhà á quân với cái chảo lửa Lạch Tray luôn hừng hực không khí bóng đá, làm nên thương hiệu V-League với bạn bè quốc tế; so với những kẻ “thấp cổ bé họng” như ACB, HPHN hay Khánh Hòa, Đồng Tâm Long An (ĐTLA), hẳn lá phiếu trụ hạng bỏ cho ai là điều quá rõ. Vậy thì giải cứu V.Hải Phòng thôi!
Quả là phép màu “thay tướng đổi vận”, chỉ với thay đổi duy nhất: HLV Vương Tiến Dũng ra đi, V.Hải Phòng đã có ngay 2 chiến thắng liên tiếp. Với 29 điểm, hơn ĐTLA 2 điểm (vừa có chiến thྯng 4-1 trong trận cầu quyết định với ACB); hơn Khánh Hòa, HPHN (tiếp tục thất thủ 2-4 trước Đà Nẵng) đúng bằng 1 trận thắng và bỏ xa ACB 4 điểm; đội bóng đất Cảng gần như đã cầm 1 tay chiếc vé trụ hạng. Chỉ cần trận cuối cùng thắng ACB trên sân nhà (không chỉ hơn hẳn về lực mà có thể sau trận tiếp đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An chiều chủ nhật tới số phận ACB đã được định đoạt), V.Hải Phòng sẽ trụ hạng thành công.
Trần Hải


![[Video] Trao 10 ngàn phần quà cho học sinh các xã biên giới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260922224154.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)








