
Ngày 5-8, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (lứa tuổi 11) - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ IX-2011 tiếp tục khởi tranh vòng đấu tứ kết và xác định 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết là Cẩm Mỹ, Biên Hòa 2, Xuân Lộc và Long Khánh.
Ngày 5-8, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (lứa tuổi 11) - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ IX-2011 tiếp tục khởi tranh vòng đấu tứ kết và xác định 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết là Cẩm Mỹ, Biên Hòa 2, Xuân Lộc và Long Khánh.

Đội Cẩm Mỹ vui mừng sau khi vượt qua Long Thành để vào bán kết ở loạt sút phạt luân lưu 6m.
Tứ kết 1: Cẩm Mỹ hút chết
Với chiến thắng tuyệt đối ở bảng A, Cẩm Mỹ (CM) được đánh giá cao hơn đối thủ Long Thành (nhì bảng B). Tuy nhiên, trước một Long Thành (LT) chơi kỷ luật, tổ chức đeo bám và chơi phòng ngự phản công, các cầu thủ CM không thể hiện được sức mạnh vốn có. Thêm vào đó, hàng thủ CM lại chơi có phần lúng túng, khiến cho các đợt phản công của LT càng bén hơn. Và một trong các đợt phản công, LT đã tạo bất ngờ với 2 bàn thắng dẫn trước ở các phút 9, 21 do Nguyễn Trung Hậu (7) và Trương Trọng Hiếu (9). Bị thủng lưới 2 bàn, CM dồn lên tấn công hòng kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng các đợt tấn công của họ vẫn chưa đủ mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự LT. Không những thế, khung thành CM liên tục bị chao đảo bởi các pha phản công sắc bén của LT. Dù tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút đều bỏ lỡ, cộng thêm các cầu thủ hơi có phần mất tập trung khiến LT phải trả giá với 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong hai phút 36 và 37. Lê Minh Thuận (6) trở thành người hùng khi cầu thủ này ghi cả 2 bàn thắng để cân bằng 2-2, qua đó giúp CM chết đi sống lại. Tỷ số này buộc hai đội phải thi đấu luân lưu 6m. Trên đà hưng phấn, thủ môn CM tiếp tục chơi xuất sắc để cản phá được 2 quả sút phạt giúp CM thắng chung cuộc 3-1, quyền vào bán kết.
Tứ kết 2: Biên Hòa gỡ thể diện
Với trận hòa 4-4 nghẹt thở trước Nhơn Trạch ở lượt trận cuối giúp cho Biên Hòa 2 (BH2) giành vị trí nhất bảng C, phần nào đã giúp cổ động viên Biên Hòa nguôi ngoai sau khi đội bóng con cưng Biên Hòa 1 phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu loại. Với vị trí này, BH2 chỉ phải gặp Trảng Bom (nhì bảng D) thay vì phải đụng độ với đội bóng mạnh như Xuân Lộc ở tứ kết. Với đối thủ ngang tầm, các cầu thủ BH2 chơi có phần tự tin và tạo được chút lợi thế so với đối thủ Trảng Bom (TB). Sau bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 2, Duy Khánh (6) đã hoàn tất cú đúp để nhân đôi cách biệt cho BH2 ở phút thứ 7. Không dừng lại ở đó, ở phút 12, Tuấn Anh (11) tiếp tục ghi bàn, giúp BH2 gia tăng cách biệt lên 3 bàn. Có được lợi thế an toàn, BH2 chủ động chơi chậm, chắc trong hiệp 2 và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Võ Duy Quang bên TB, BH2 đã có thể gia tăng cách biệt hơn nữa. Đáng tiếc cho BH2, trong một lần cản phá bóng, Duy Khánh lại đội bóng vào... lưới nhà, giúp TB rút ngắn xuống còn 1-3. Bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ TB chơi khởi sắc hơn và Nguyễn Quốc Huy (11) đã có được bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Giành chiến thắng chung cuộc 3-2, BH2 sẽ gặp Cẩm Mỹ trong trận bán kết 1.
Tứ kết 3: Xuân Lộc quá mạnh
Vượt qua vòng bảng ở vị trí nhất bảng D với 2 trận thắng ấn tượng, Xuân Lộc (XL) tiếp tục được đánh giá cao hơn Nhơn Trạch (nhì bảng C). Thật vậy, với sự phối hợp đa dạng, kỹ thuật, XL đã chơi áp đảo bằng các pha ghi bàn dễ dàng của cặp đôi tiền đạo Nguyễn Văn Được (9) - Nguyễn Văn Phi (10). Trong hiệp 1, XL đã dẫn trước tới 7 bàn (với 4 bàn của Văn Phi, 2 bàn của Văn Được và 1 bàn của Đình Lâm). Sang hiệp 2, các cầu thủ XL cho dù chơi với đội hình dự bị, nhưng lần lượt Chí Thanh (8) và Văn Phi tiếp tục ghi thêm 2 bàn để gia tăng cách biệt lên 9-0. Với bàn thắng thứ 5 để nâng tỷ số 9-0, đây là lần thứ 2 Văn Phi đã ghi được 5 bàn thắng trong trận đấu (trước đó trong trận thắng Tân Phú 9-0) và tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn với 14 bàn. Xếp ngay sau Văn Phi là người đồng đội Văn Được cũng có được 11 bàn. Mãi đến phút 39, NT mới có được bàn thắng danh dự do công của Nguyễn Đức Tính. Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ mới 9 tuổi Nguyễn Văn Bền (2) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 10-1, giúp cho XL vào bán kết.
Tứ kết 4: THốNG NHấT THấT BạI
Với vị trí nhất bảng đấu tử thần (bảng B), Thống Nhất (TN) được đánh giá cao hơn đối thủ Long Khánh (LK) - nhì bảng A. Tuy nhiên, trước LK chơi đeo bám, kỷ luật, các cầu thủ TN không thể hiện sức mạnh mà đội này từng thể hiện ở vòng bảng. Chính lối chơi áp sát, cộng với sự phối hợp ăn ý trên hàng công của cặp tiền đạo Trần Gia Long (6) - Nguyễn Tấn Lực (11) đã giúp LK chơi chủ động hơn. Đến phút thứ 5, Gia Long đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho LK và chỉ 3 phút sau, Tấn Lực ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sau khi bị thủng lưới 2 bàn, TN chơi quyết tâm hơn hòng kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, sự cố gắng của TN chỉ giúp đội này có được bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, chứ không tránh khỏi một trận thua. Vì trong hiệp 2 lần lượt Gia Long và Tấn Lực - mỗi cầu thủ đã ghi thêm một bàn, giúp LK chiến thắng chung cuộc 4-1. Với chiến thắng này, Long Khánh đã giành quyền vào bán kết. Đối thủ của LK ở bán kết là một đội khá mạnh: Xuân Lộc.
Huy Anh












