Không biết HLV Wenger và các đồng đội ở Arsenal của Fabregas có chạnh lòng, 6 năm trời khoác áo CLB thành London dưới sự dẫn dắt của “Giáo sư” cậu bé từ lò đào tạo La Masia của Barca trưởng thành đến không ngờ, nhưng danh hiệu mà anh có chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Không biết HLV Wenger và các đồng đội ở Arsenal của Fabregas có chạnh lòng, 6 năm trời khoác áo CLB thành London dưới sự dẫn dắt của “Giáo sư” cậu bé từ lò đào tạo La Masia của Barca trưởng thành đến không ngờ, nhưng danh hiệu mà anh có chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày trở về xứ Catalan Fabregas đã gặt hái ngay 3 chiếc Cúp VĐ. Đáng nói, dù không thi đấu trọn thời gian (ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha (TBN) và Siêu cúp châu Âu, Fabregas chỉ vào sân ở 20 phút cuối trận, còn ở trận tranh cúp Joan Gamper anh rời sân ở phút 57, nhường chỗ cho Messi), nhưng anh đều kịp đóng góp quan trọng vào 3 chiếc cúp đầu mùa của Barca. Đó là pha khởi xướng 6 phút sau khi có mặt trên sân, dẫn đến bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 của Messi đánh bại Real Madrid trong trận Siêu cúp TBN; là bàn mở tỷ số trong chiến thắng vang dội 5-0 trước Napoli trong trận tranh Cúp Joan Gamper và sáng qua là bàn ấn định chiến thắng 2-0 vào lưới Porto 8 phút sau khi vào sân, mang về cho Barca chức VĐ UEFA Super Cup thứ 4 trong lịch sử. Không có gì ngạc nhiên khi thủ quân trẻ của Arsenal lại hòa nhập nhanh đến vậy với Tiqui Taca, cũng như ăn ý với Messi, bởi đơn giản Fabregas chỉ trở về ngôi nhà thời niên thiếu của chính anh. Một cuộc“châu về hợp phố” quá tuyệt vời.
Barca đã mạnh, với F4 lại càng đáng sợ hơn. Mọi thứ của Barca giờ đây đều phơi bày hết trước bàn dân thiên hạ, họ chơi như thế nào, chiến thuật ra sao, tấn công bằng gì, vào đâu, Messi lừa bóng thế nào…; nhưng vẫn không đối thủ nào khắc chế được. Đội quân của Pep Guardiola sẽ còn vô đối đến khi nào? Với bàn mở tỷ số trong trận tranh Siêu cúp sáng qua, Messi - người vừa nhận Quả bóng vàng châu Âu 2011 - đã hoàn tất bộ sưu tập bàn thắng trên mọi đấu trường ở cấp CLB. Còn vị HLV 40 tuổi Guardiola sớm đi vào lịch sử Barca trở thành HLV đoạt nhiều danh hiệu nhất, với 12 chức VĐ chỉ trong vòng 4 mùa bóng (kỷ lục cũ 11 danh hiệu thuộc về Johan Cruyff, nhưng huyền thoại này phải mất đến gấp đôi thời gian, 8 năm).
Dương Cầm
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Xã Phú Vinh: Hiệu quả trong công việc, bứt phá kết quả thi đua](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/cd_500-ngay-dem_18_09_2026_15p00s.mp4.00_01_06_05_20260922120440.jpg?width=400&height=-&type=resize)








