Sức nóng 4 chặng cuối cùng của V-League 2011, không phải ở cuộc đua tranh ngôi đầu giữa SLNA, T&T hay Đà Nẵng; mà là cuộc đua nước rút trốn chạy 2 suất xuống hạng.
Sức nóng 4 chặng cuối cùng của V-League 2011, không phải ở cuộc đua tranh ngôi đầu giữa SLNA, T&T hay Đà Nẵng; mà là cuộc đua nước rút trốn chạy 2 suất xuống hạng. Trò chơi cút bắt giờ chót này năm nay rất “đông vui”, khi đến thời điểm này trên lý thuyết ngoài 3 đội đầu bảng kể trên, 11 đội còn lại đều chưa chắc suất trụ hạng, trong đó có đến 6 CLB trong vòng nguy hiểm. Cuộc chiến ở đây còn được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi diễn biến và kết quả chung cuộc của nó không chỉ tùy thuộc vào năng lực của bản thân các đội, mà sẽ bị chi phối rất nhiều từ “thái độ” các đối thủ của họ.
Trong cuộc tái đấu vòng 23 chiều nay đội chót giải Khánh Hòa sẽ phải làm khách tại phố núi. Nếu HAGL “để bụng” trận thua đầy căng thẳng ở lượt đi, đá thẳng thừng, thì đội bóng phố biển rất khó lành lặn trở về. Nhưng cũng không loại trừ khả năng trước tình cảnh “thập tử nhất sinh” của người hàng xóm miền Trung, bầu Đức sẽ gạt bỏ những ân oán để giang tay cứu vớt như họ đã từng làm với ĐTLA ở vòng 21. Trong khi đó sẽ không có “tình cảm” gì ở Lạch Tray, đội áp chót V.Hải Phòng sẽ phải dựa hoàn toàn vào sức mình khi đội khách HPHN cũng đang bên bờ vực. Chờ xem Hải Phòng thay tướng có đổi được vận sau khi HLV Vương Tiến Dũng ra đi nhường ghế cho trợ lý Nguyễn Đình Hưng. Tương tự ứng cử viên ACB (hạng 11, chỉ hơn 2 đội chót bảng 2 điểm) cũng sẽ có một trận chiến sống mái thực sự trước V.Ninh Bình khát thắng hơn bao giờ hết. Với việc tiền đạo người Argentina Lucas quyết định tiếp tục ở lại và nếu Thành Lương và các đồng đội tiếp tục chơi với tinh thần quyết tử như trận thắng Khánh Hòa vừa qua, họ có thể đẩy V.Ninh Bình thế chỗ trong top 4… từ dưới lên.
Trong bối cảnh ấy, xem ra ĐTLA lại có “cửa” sáng nhất. Thoạt nghe có vẻ ngược đời bởi đối thủ lượt này của ĐTLA, Đà Nẵng, là đội có thứ hạng cao nhất và vẫn có khả năng tranh ngôi VĐ, hơn nữa lượt đi đã giã ĐTLA đến 3 bàn ngay tại Tân An. Tuy nhiên “thấy vậy mà không phải vậy”, thực chất nhiều học trò của Huỳnh Đức đang bất mãn vị HLV trẻ và chẳng thiết tha thứ hạng cao. Vòng 21 họ đã làm “từ thiện” tại Khánh Hòa thì có thể chẳng tiếc gì trước ĐTLA. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Navibank SG rất có thể vị HLV người Croatia Ranko sẽ lại “ngạc nhiên” khi thấy đội mình có trọn 3 điểm nữa. Trò cút bắt này sẽ còn tiếp tục cho đến tận lúc sân khấu hạ màn.
Trần Hải


![[Video] Trao 10 ngàn phần quà cho học sinh các xã biên giới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260922224154.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)








