Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất lực!

09:08, 10/08/2011

Sân khấu 2 giải bóng đá hàng đầu trong nước càng về khuya càng dậy mùi lộ liễu. Trọng tài Phạm Công Trọng vừa bị treo còi 2 trận cuối thì đến lượt trọng tài Nguyễn Văn Quyết đang đứng trước án phạt có thể treo còi dài hạn.

Sân khấu 2 giải bóng đá hàng đầu trong nước càng về khuya càng dậy mùi lộ liễu. Trọng tài Phạm Công Trọng vừa bị treo còi 2 trận cuối thì đến lượt trọng tài Nguyễn Văn Quyết đang đứng trước án phạt có thể treo còi dài hạn. Điều đáng nói, sai phạm của 2 vị “vua sân cỏ” (vốn là người của BTC) đều có lợi cho cùng một đội bóng: V.Hải Phòng. Sai phạm bỏ qua quả phạt đền 11m rõ mười mươi trong trận B.Bình Dương - V.Hải Phòng của trọng tài Quyết thô thiển đến mức Chủ tịch Hội đồng thể thao quốc gia (HĐTTQG) Nguyễn Văn Mùi phải thốt lên: quá tệ! Ông Mùi phát bực lính của mình vì: nếu thổi phạt đền thì với biểu hiện thi đấu của các cầu thủ Bình Dương thể nào sau đó V.Hải Phòng cũng có bàn thắng bù lại (!?). Điều này có nghĩa bản thân vị Chủ tịch HĐTTQG của VFF cũng thấy trận đấu “có mùi”.

Thực ra thì bàn dân thiên hạ đều thấy cả. Có thể dẫn ra hàng loạt các trận đấu gần đây liên quan đến những CLB đang ráo riết chạy trốn khỏi 2 suất xuống hạng: Khánh Hòa - Đồng Tháp 4-1, Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 2-3, Khánh Hòa - Đà Nẵng 2-1, Navibank Sài Gòn - Đồng Tâm Long An 0-1, Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 4-3… Còn ở giải hạng Nhất là một loạt 3 trận không thắng của nhà tân vô địch SGXT, mà đỉnh điểm là hình ảnh “mở toang khung thành” cho Bình Định ngay trong ngày nhận cúp, ngay trước mắt các vị lãnh đạo cao nhất của VFF, những người lẽ ra chiều chủ nhật rồi phải có mặt ở những “điểm nóng” thay vì kéo hết đến sân Thống Nhất dự “cỗ” đăng quang của “thiếu gia” Sài thành, để rồi phải ăn “quả đắng”. Tận mắt chứng kiến đấy, nhưng làm gì được nhau? Không dám khẳng định tiêu cực đã trở lại, nhưng rõ ràng thứ “bóng đá tình cảm” vẫn tồn tại trong sự bất lực của VFF. Thôi thì đành nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Thế mới là bóng đá Việt!”. Nhưng, vậy thì chuyên nghiệp cái nỗi gì? Chờ xem bản tổng kết mùa giải năm nay sẽ “hồng” đến cỡ nào?

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều