
Sau khi ĐT Iran rút lui khỏi giải (do thông báo mới của FIFA buộc các nữ cầu thủ Hồi giáo khi thi đấu không được mặc trang phục che kín cổ bởi có thể gây nguy hiểm), vòng loại thứ 2 môn BĐ nữ Olympic London 2012 châu Á chỉ còn lại 4 ĐT: VN, Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Jordan.
Sau khi ĐT Iran rút lui khỏi giải (do thông báo mới của FIFA buộc các nữ cầu thủ Hồi giáo khi thi đấu không được mặc trang phục che kín cổ bởi có thể gây nguy hiểm), vòng loại thứ 2 môn BĐ nữ Olympic London 2012 châu Á chỉ còn lại 4 ĐT: VN, Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Jordan. Việc Iran bỏ cuộc giúp VN có thêm 2 ngày nghỉ quý báu để hồi phục hoàn toàn sau chuyến bay dài, trước khi bước vào cuộc chạm trán với đội chủ nhà Jordan. Đây mới là trận ra quân của ƯCV VN (với thành tích từng hạ Thái Lan đứng đầu bảng A ở vòng loại thứ nhất, tất cả các đội... trừ Thái Lan, đều đánh giá VN là ứng viên số 1 cho chiếc vé duy nhất vào VCK), nhưng là trận thứ 2 của Jordan - trước đó họ đã để thua Uzbekistan 0-3. Trong lần đối đầu gần đây nhất tại ASIAD 16, ĐT nữ VN đã đánh bại Jordan 3-0 và thứ hạng cũng rất chênh lệch (nữ VN xếp hạng 32 thế giới, thứ 6 châu Á, số 1 ĐNA; trong khi Jordan chỉ đứng thứ 57 thế giới và thứ 12 tại châu Á). Để chuẩn bị cho vòng loại Olympic, ĐT nữ Jordan đã mời nữ HLV người Hà Lan Hesterine de Reus dẫn dắt và vừa có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hà Lan. Tuy nhiên, giờ chót ĐT nước chủ nhà mất 4 trụ cột vì những nữ VĐV theo đạo Hồi này nhất định không chịu bỏ khăn quấn đầu khi thi đấu theo quy định của FIFA, trong đó có tiền vệ Shahenas Jebreel, cầu thủ Jordan mà HLV Trần Vân Phát đánh giá cao nhất tại ASIAD 16. Dù vậy với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của các CĐV, Jordan đã gây rất nhiều khó khăn cho các cô gái VN. Đầu hiệp II, HLV Trần Vân Phát phải đưa tiền đạo số 10 Nguyễn Thị Hòa của Hà Nội vào thay chân sút Hà Nam, Thanh Hương; sự điều chỉnh này đã lập tức mang đến kết quả. Sau 20 phút xuất hiện trên sân Hòa đã có bàn thắng mở tỉ số. Để cạnh tranh chỉ số phụ với Thái Lan, VN cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng khi phút 83 đưa thêm tiền đạo Hải Yến vào thay tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Muôn, nhưng 1-0 vẫn là tỉ số cuối cùng.
20g tối mai 10-6, ĐT nữ VN sẽ gặp Uzbekistan. Tuy bị Thái Lan đè bẹp 5-1 trong ngày khai mạc, nhưng không thể chủ quan xem thường đội bóng Trung Á này khi họ đã đánh bại chính chủ nhà Jordan đến 3 bàn không gỡ. Còn ở trận đấu sau đó, mặc dù đã không còn hy vọng sau 2 trận trắng tay, nhưng chắc chắn Jordan sẽ chơi dốc vốn trước Thái Lan để chia tay với khán giả nhà. Tuy nhiên có đến 90% khả năng cuộc tái đấu giữa 2 đại kình định BĐ nữ ĐNA: VN và Thái Lan trong trận cuối cùng của giải vào 23g chủ nhật 12-6 sẽ là trận "chung kết" quyết định chủ nhân chiếc vé duy nhất vào VCK, cũng đồng nghĩa với chỗ đứng trong hàng ngũ 6 ĐT nữ mạnh nhất châu Á
Quang Huy