Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thể thao
Chuyện chỉ có ở V.Ninh Bình

10:06, 08/06/2011

Với việc HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại nắm quyền chỉ đạo V.Ninh Bình trong trận gặp ĐTLA ở vòng 17 vừa qua, Sỹ "toác" đã đi vào Guiness VN với kỷ lục HLV bóng đá có thời gian mất chức và khôi phục chức nhanh nhất: đúng 14 ngày.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã 4 lần đảm nhận "chiếc ghế nóng" của đội bóng cố đô Hoa Lư.Ảnh: T.L

Với việc HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại nắm quyền chỉ đạo V.Ninh Bình trong trận gặp ĐTLA ở vòng 17 vừa qua, Sỹ "toác" đã đi vào Guiness VN với kỷ lục HLV bóng đá có thời gian mất chức và khôi phục chức nhanh nhất: đúng 14 ngày. Trước đó ông chủ Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình có một quyết định (không biết là lần thứ mấy) chưa từng có trong lịch sử, gây sốc cho cả làng BĐ, đồng thời lập thêm một "kỷ lục" vô tiền khoáng hậu nữa cho CLB này liên quan đến chiếc ghế HLV. Chỉ sau đúng 2 vòng bị phế, khi những giọt nước mắt ngày chia tay của Việt Thắng và một số cầu thủ với coach Sỹ còn chưa ráo, thì vị HLV trẻ người Nam Định lại được triệu lập tức vào Nam, ấn trở lại ghế nóng. Như vậy chỉ sau đúng 2 tuần trăng mật, triều đại của bộ đôi Nguyễn Văn Thịnh - Nguyễn Đức Cảnh nhanh chóng kết thúc. Đây là điều đã được thấy trước khi trong ngày ra mắt người ta thấy cả ông "cố vấn" lẫn HLV trưởng thay nhau chứng tỏ mình, mạnh ai nấy chỉ đạo hò hét, đến nỗi cầu thủ trong sân phải năn nỉ "các anh cứ bình tĩnh để chúng em đá" (!) May mà hôm ấy trời phù hộ, Bình Dương lại "xụi" giúp ông Thịnh và Cảnh có chiến thắng đầu tay. Nhưng rồi chỉ đúng 1 tuần sau, đội bóng Hoa Lư trở lại mặt đất với trận thua thảm 0-3 trước đối thủ cũng bê bết như họ: Navibank SG. Chỉ 24g sau, cuộc tình chưa kịp hợp đã tan: ông Cảnh mất luôn ghế trợ lý, xuống làm HLV... thủ môn; còn ông Thịnh vẫn ngồi ghế "cố vấn" nhưng "khép nép" hẳn?

 

Như vậy trong 5 mùa giải, kể từ hạng Nhì đến nay, V.Ninh Bình đã trải qua tổng cộng 13 đời thuyền trưởng (trong đó với Văn Sỹ đây đã là lần thứ 4). Riêng năm ngoái đã có tới 4 HLV đến và đi, trong đó cựu HLV trưởng ĐTVN người Brazil Tavares thậm chí còn chưa kịp cầm quân trận nào, còn "nhà giáo BĐ" người Singapore Robert Lim chỉ trụ được 4 vòng. Cũng chỉ có V.Ninh Bình là trao chiếc ghế Giám đốc điều hành cho một tay "cò" cầu thủ, thậm chí chỉ định luôn chức HLV trưởng (đúng 1 vòng). Rồi sau này chính ông chủ lại lên báo tố "anh Đại (ông Trần Tiến Đại, hiện là Giám đốc điều hành của CLB SG Xuân Thành - NV) đang phá hết nền BĐVN,... các CLB đừng nên "dính" với anh ta nữa (?!)". Ở đất Hoa Lư người ta còn truyền khẩu nhau bao chuyện về vị đại gia mới ngoài 35 tuổi này. Nào về cái cơ ngơi Hoàng gia trang đầy... "cực kỳ" và bí ẩn, nào ông muốn xây tượng mình ngay tại SVĐ v.v... Cho nên nếu ngày nào đó ông chủ "5 sôi, 5 lạnh" đầu mùa từng tuyên ngôn "muốn làm BĐ tử tế" này, bỗng tuyên bố chán, nghỉ chơi, giải thể đội bóng thì cũng chẳng có gì là lạ.

 

Đúng là chuyện chỉ có ở có ở xứ Ninh... "buồn"!

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều