Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 18 giải hạng Nhất chiều nay 7-6: <br>Trật tự nhóm cuối sẽ được tái lập

10:06, 07/06/2011

Do sau vòng 19 ĐTQG và Olympic sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 và Olympic 2012, nên vòng 18 của cả giải hạng Nhất và V-League sẽ thi đấu dồn toa, chỉ 4 ngày sau vòng 17.

Do sau vòng 19 ĐTQG và Olympic sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 và Olympic 2012, nên vòng 18 của cả giải hạng Nhất và V-League sẽ thi đấu dồn toa, chỉ 4 ngày sau vòng 17. Đây là một bất lợi cho Đồng Nai (ĐN) khi thất bại trên sân nhà trước TP.Hồ Chí Minh còn chưa kịp tiêu hóa thì đã phải lên đường ra Trung, chuẩn bị cho trận làm khách chiều nay trước Bình Định (BĐ). Đúng 5 tuần trước, ở trận khép lại lượt đi tại Biên Hòa, lần đầu tiên trong 5 lần gặp nhau ở 3 mùa giải, ĐN đã có chiến thắng nức lòng trước BĐ; mở đầu cho mạch thành công liên tiếp ở lượt về để vươn lên gia nhập tốp 5. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận bất bại ấy cuối tuần rồi đã bị đứt, cuộc đối đầu chiều nay thêm hứa hẹn khó khăn bội phần cho thầy trò HLV Trần Bình Sự khi chủ nhà BĐ càng quyết tâm đòi nợ để bù cho cú vấp ngã mới đây tại Hà Nội, hầu đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Than QN (chiều qua gặp đội đầu bảng SGXT). Trong 2 lần làm khách tại Quy Nhơn thì năm 2009 ĐN thua 1-2, 2010 hòa 0-0, vì vậy với bối cảnh tâm lý đôi bên hiện tại, nếu chiều nay lại hòa đã là thành công cho đội khách. Một thuận lợi cho ĐN là chủ nhà mất 2 vị trí chủ chốt vì thẻ phạt: Cruz và Việt Khoa. Tuy nhiên, ngay cả khi có được 1 điểm, ĐN vẫn có khả năng rời xa hơn tốp 5 do bị An Giang (gặp chính TP.Hồ Chí Minh) nới rộng thêm khoảng cách, thậm chí mất luôn vị trí thứ 6 vào tay Hà Nội (hiện đang cùng 24 điểm với ĐN và chiều qua đã tiếp TDC Bình Dương). Thế mới thấy, trận thua TP.Hồ Chí Minh tai hại như thế nào, chứ không chỉ là mất cơ hội sớm trụ hạng.

Đồng Nai (áo trắng) dự báo sẽ gặp khó khăn trước chủ nhà SQC Bình Định ở lượt trận chiều nay. Ảnh: H.ANH

Đồng Nai (áo trắng) dự báo sẽ gặp khó khăn trước chủ nhà SQC Bình Định ở lượt trận chiều nay.  Ảnh: H.ANH

Vòng 17 cuối tuần qua có thể coi là cuộc quật khởi của những kẻ khốn cùng khi chứng kiến sự “chòi đạp” mạnh mẽ của cả 4 đội xếp cuối. TP.Hồ Chí Minh lấy trọn 3 điểm trên sân ĐN; Huế, Quảng Nam cùng cầm hòa với tỉ số 1-1 trên sân TDC Bình Dương và Kiên Giang. Đặc biệt chiến thắng thứ 2 trong giải của Nam Định thực sự gây sốc, khi đội chủ nhà có hàng công kém nhất, qua 16 trận trước đó mới ghi được 13 bàn, bỗng 4 lần nã súng vào lưới Cần Thơ vốn đứng trên họ tới 4 bậc. Với chiến thắng “4 sao” này đội bóng thành Nam lần đầu tiên sau 11 vòng đấu liên tiếp, tạm thoát ra khỏi vị trí xuống hạng, nhường lại vị trí áp chót cho Tây Ninh (thua 1-2 trên sân Than QN). Tuy nhiên rất có thể sau chiều nay trật tự cũ sẽ được tái lập khi Huế phải làm khách trước Kiên Giang đang rất cần một chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà, tương tự Quảng Nam khó có điểm trước Cần Thơ mà họ đã từng thúc thủ ngay tại Tam Kỳ. Cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ cùng 16 điểm, đang xếp thứ 12 và 13: Tây Ninh - Nam Định, thực sự là trận “chung kết” với cả 2. Có đến 90% khả năng đội bóng thành Nam sẽ phải trở lại vị trí áp chót mà họ vừa “ấn” cho chính đội chủ nhà 4 ngày trước.

 Đông Kha

Tin xem nhiều