
Cùng giành chiến thắng "4 sao" (với Sông Lam Nghệ An (SLNA) là trước đối thủ "ngổ ngáo" đã từng thắng họ trên sân Vinh mùa rồi và cả ở trận lượt đi mùa này, còn Đà Nẵng (ĐN) là ngay tại cố đô Hoa Lư), 2 đội bóng sông Lam và sông Hàn tiếp tục chia nhau vị trí dẫn đầu.
Cùng giành chiến thắng "4 sao" (với Sông Lam Nghệ An (SLNA) là trước đối thủ "ngổ ngáo" đã từng thắng họ trên sân Vinh mùa rồi và cả ở trận lượt đi mùa này, còn Đà Nẵng (ĐN) là ngay tại cố đô Hoa Lư), 2 đội bóng sông Lam và sông Hàn tiếp tục chia nhau vị trí dẫn đầu. Không chỉ vậy, với việc cả 3 đối thủ xếp sau đều cùng hòa nên thế song mã đã sớm hình thành ngay sau chặng xuất phát của lượt về. Dù còn đến gần nửa chặng đường với 12 vòng đấu nữa, nhưng đã sớm thấy cuộc đua đến ngôi VĐQG 2011 sẽ chỉ thuộc về một trong 2 CLB hơn hẳn về khát vọng, bề dày truyền thống, bản lĩnh cầu thủ, chất lượng ngoại binh và chiều sâu đội hình này. Đặc biệt, SLNA đang thể hiện một lối chơi rực lửa, quyết tâm mang về chiếc cúp VĐ cho xứ Nghệ sau đúng 1 thập niên. Sân Vinh đang trở lại là "thánh địa" khi từ đầu giải đến giờ thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn bất bại tại đây, còn với chiến thắng đậm đà trước Khánh Hòa chủ nhật vừa rồi, SLNA đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại, trong đó có đến 8 trận thắng và 6 trận giữ sạch lưới.
Những đối thủ nào có thể chen chân cạnh tranh? 2 đội đang đứng thứ 3 và 4 thì Đồng Tháp đã rõ là "em chả", còn Thanh Hóa từ mục tiêu trụ hạng nếu cuối mùa lọt vào tốp 5 đã là đại công cho ông Lê Thụy Hải. Còn nhà ĐKVĐ T&T (đang đứng thứ 5), không tìm được sự bổ sung nào đáng kể ở lượt đi, cho dù Công Vinh đã có thể chơi trọn 90 phút, nhưng dấu hiệu hụt hơi và khả năng dứt điểm yếu kém đã thể hiện rõ ở trận hòa bất lực trước Thanh Hóa vừa qua. Tuy nhiên, SLNA và ĐN phải coi chừng sự hồi sinh của một cựu vương khác: B.Bình Dương (BD), sau chiến thắng tưng bừng trước Navibank SG và quan trọng hơn là một hình ảnh, tinh thần hoàn toàn khác, dù vẫn là những con người ấy ở lượt đi. Đây mới là chiến thắng thứ 2 trên sân nhà kể từ đầu giải của BD, nhưng là lời tuyên bố hùng hồn "chúng tôi đã trở lại" của "Chelsea VN" dưới thời Đặng Trần Chỉnh. Nhất là khi Leandro đã bắt đầu hòa nhập, tìm lại được chính mình ở đất Thủ, thể hiện qua cú ruột bấm bóng bằng giò lái đầy quái kiệt mà lâu lắm rồi người ta mới thấy lại kể từ khi anh rời ngai "hoàng đế" ở Lạch Tray. 10 điểm với sông Hàn và 14 điểm với sông Lam là khoảng cách mà BD vẫn có thể "bơi" qua nếu biết vượt thác.
Nếu ở nhóm trên là BD thì ở nhóm cuối, vòng đấu mở đầu lượt về chứng kiến sự lột xác của Hà Nội ACB. Cuộc đòi nợ trước đối thủ cùng thủ đô HPHN đã lần đầu tiên từ đầu giải giúp Thành Lương và đồng đội rút chân ra khỏi 2 vị trí xuống hạng. Với sự tăng cường lực lượng vào giờ chót (trong đó có đến 2 "Tây" nhập tịch), nếu ACB cứ chơi như hiệp I trận thắng HPHN (dẫn trước 3 bàn), thì chưa biết ai mới là ứng viên rớt hạng mùa này (hiện ACB đã có 4 trận thắng, bằng với V.Ninh Bình, HPHN và cả những "đại gia" như HAGL, Navibank SG, Bình Dương). Trong khi đó, có sự bổ sung còn "dữ" hơn nhưng nhà á quân V.Hải Phòng vẫn chưa cho thấy sự cải thiện. Không thể thắng đội "cầm đèn đỏ" đang khủng hoảng mọi mặt ĐTLA trong trận "chung kết ngược" ngay trên sân nhà, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đã thực sự lâm nguy khi chính thức rơi xuống vị trí áp chót (cùng 13 điểm với ACB nhưng đã thảm bại 0-5 trong trận đối đầu trực tiếp ở lượt đi và cũng kém về hiệu số).
Đông Kha

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









