Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 14 giải hạng nhất: Hòa cả làng!

10:05, 15/05/2011

Vòng đấu mở đầu lượt về giải hạng Nhất là một vòng đấu kỳ lạ khi lập kỷ lục tất cả 7 trận đấu đều kết thúc bất phân thắng bại, cho dù có đến 3 trận người ta được chứng kiến tới 4 bàn thắng.

Một lần nữa Đồng Nai (phải) vẫn không vượt qua được Huế. Ảnh: H. Anh

Vòng đấu mở đầu lượt về giải hạng Nhất là một vòng đấu kỳ lạ khi lập kỷ lục tất cả 7 trận đấu đều kết thúc bất phân thắng bại, cho dù có đến 3 trận người ta được chứng kiến tới 4 bàn thắng.

 

Một lần nữa, Đồng Nai (ĐN) vẫn chưa vượt qua được lời nguyền mang tên Huế. Trong thế ở đường cùng đội chủ nhà vào trận với tất cả quyết tâm (nhận tới 4 thẻ vàng) và phút 12 đã có bàn mở tỷ số do công của tân binh vừa tăng cường ở giai đoạn 2 Kizito. Tuy nhiên chỉ hơn 10 phút sau, ĐN có bàn gỡ của tiền đạo người Brazil Raphael (17). Sang hiệp II, phút 67 đến lượt đồng hương của Raphael là Victor Santana lập công đưa đội khách vượt lên dẫn lại. Những tưởng lần đầu tiên ĐN sẽ có được chiến thắng trước Huế, lại ngay tại cố đô; nhưng ở phút 72 chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Và cũng một cầu thủ Brazil, Silva Cruz, đã không từ bỏ cơ hội san bằng tỷ số 2-2. Dù may mắn giành lại được 1 điểm nhưng Huế vẫn chôn chân ở vị trí chót bảng.

 

Diễn biến 2 trận đấu trên sân Tây Ninh và Cần Thơ như cùng một kịch bản nhưng theo 2 chiều trái ngược nhau, với cuộc lội ngược dòng của đội khách An Giang và chủ nhà Cần Thơ sau khi đã bị dẫn đến 2 bàn. Tưởng như đội bóng ĐNB đã cầm chắc 3 điểm trên sân nhà khi đến phút 55 chân sút Anastacio đã hoàn tất cú đúp. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút, 80 và 84, bộ đôi "sát thủ" Suleima và Ngoumou đã ghi liền 2 bàn, gỡ hòa 2-2 cho An Giang.

 

Trong khi đó, tại Tây đô, chính đội khách mới là người dẫn trước. Ngay đầu hiệp II, "vua phá lưới" giải hạng Nhất 2009 Eduardo H. Furrier và Xuân Ngọc đưa Than QN dẫn 2-0. Nhưng ở phút 90+4, Cần Thơ đã kịp có bàn gỡ hòa 2-2, giành lại 1 điểm.

 

Trận đấu trên sân Quy Nhơn giữa Bình Định - TDC Bình Dương cũng bất phân thắng bại. Là đội có sự tăng cường, thay máu lực lượng nhiều nhất và chơi với 3 Tây (Amaobi vừa được nhập tịch). Tuy nhiên, dù đã giở đủ võ, đội chủ nhà đất võ vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách. Cay cú vì không thể thắng, khán giả sân Quy Nhơn liên tục quăng "vật thể lạ" xuống sân và phút bù giờ cuối cùng trong một pha tranh cãi lộn xộn, trung vệ Quốc Trung đã đấm thẳng vào mặt thủ môn đội khách bị thẻ đỏ. Với việc Bình Định bị cầm chân, nếu trong trận đấu muộn nhất Kiên Giang vượt qua được chủ nhà TP.Hồ Chí Minh họ sẽ soán ngôi nhì của Bình Định. Tuy nhiên, đội bóng ĐBSCL cũng không tận dụng được thời cơ. 2 trận đấu sớm một ngày trước đó, Hà Nội cũng đã bị đội áp chót Nam Định cầm hòa 1-1, còn đội đầu bảng SG Xuân Thành đã cho "người anh em" cùng một ông chủ, Quảng Nam, đang khốn đốn ở khu vực nguy hiểm, 1 điểm. Một sự giang tay cứu vớt không hề che giấu khi lượt đi ngay tại đất Quảng, dàn sao của SG Xuân Thành từng giã nát đối thủ đến 6-1 và đây là trận đầu tiên kể từ đầu giải mà đội bóng của bầu Thụy không ghi bàn (!).

 

Do "hòa cả làng" nên sau vòng 14 vị trí trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên, coi như các đội vẫn chưa rời vạch xuất phát ở giai đoạn 2.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều