Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải hạng Nhất sau gần 2/3 chặng đường:
"Chừ, thôi rồi Huế ơi!"

09:05, 30/05/2011

Lần đầu tiên trong 3 mùa giải liên tiếp, đội bóng cố đô chịu phơi áo trước người anh em miền Trung, nhưng luôn được xếp chiếu dưới là Quảng Nam, không phải một mà ở cả 2 lượt trận. Đáng nói hơn cuộc đối đầu "derby miền Trung" chiều thứ bảy rồi còn mang ý nghĩa một trận "chung kết ngược", vậy mà Huế đã để phơi áo thảm bại đến 4 bàn không gỡ.

Lần đầu tiên trong 3 mùa giải liên tiếp, đội bóng cố đô chịu phơi áo trước người anh em miền Trung, nhưng luôn được xếp chiếu dưới là Quảng Nam, không phải một mà ở cả 2 lượt trận. Đáng nói hơn cuộc đối đầu "derby miền Trung" chiều thứ bảy rồi còn mang ý nghĩa một trận "chung kết ngược", vậy mà Huế đã để phơi áo thảm bại đến 4 bàn không gỡ. Cùng với thất bại 1-3 trước đó ở lượt đi ngay tại đất Thần kinh, cho thấy vị thế giữa 2 đội bóng hạng Nhất miền Trung Huế và Quảng Nam đã đổi vai cho nhau. Với trận thua kỷ lục thứ 10 này (cùng chỉ 1 chiến thắng duy nhất sau 16 vòng) Huế hầu như đã đặt một chân... rưỡi xuống hạng. Trên lý thuyết cách biệt 8 điểm với vị trí an toàn thứ 12 là hoàn toàn có thể san lấp khi giải còn tới 10 lượt nữa, tuy nhiên với phong độ và tinh thần rệu rã của các học trò Đoàn Phùng và Nguyễn Đức Dũng, con tàu Huế đã bắt đầu chìm.

 

Huda Huế (trái) thất bại thảm hại trên sân TS.QN. Ảnh: T.L

Chiến thắng đậm đà của đội bóng đất Quảng khiến "chiến tích" giành được 1 điểm của đội bóng thành Nam ngay tại Sài Gòn trước đội đầu giải "độc cô cầu bại" Xuân Thành ở vòng 16 trở nên vô nghĩa (với tròn một chục điểm nhiều hơn đội hạng nhì hầu như sớm cầm chắc suất lên hạng, việc liên tiếp có những trận hòa trước toàn các đối thủ có nguy cơ rớt hạng như Nam Định, Quảng Nam, Hà Nội cho thấy "thiếu gia Sài thành" đã bắt đầu làm "từ thiện tạo phước về sau"). Trong khi đó, CLB TP.Hồ Chí Minh bắt đầu lâm nguy sau trận thua ngược Cần Thơ 1-3 ngay trên sân Thống Nhất. Với trận thua thứ hai liên tiếp TP.Hồ Chí Minh thế chỗ của Quảng Nam ở vị trí thứ 3 từ dưới lên do kém hơn về hiệu số. Tây Ninh cũng gia nhập nhóm 3 đội ở "chế độ chờ" với cùng 16 điểm, chỉ cách vị trí rớt hạng của Nam Định đúng bằng 1 trận thắng.

 

Ở nhóm trên việc Kiên Giang và Than QN cầm chân nhau đã tạo điều kiện cho Bình Định (thắng Tây Ninh 2-0) trở lại ngôi nhì. Cả 2 đội chủ và khách trong trận "chung kết" tại Hà Tiên đều có lý do để không hài lòng về kết quả hòa 3-3. Với Than QN là đã 3 lần liên tiếp dẫn trước nhưng đều không bảo vệ được thành quả. Còn chủ nhà Kiên Giang sau khi hút chết lại cho rằng lẽ ra mình đã có trọn 3 điểm để tiếp tục giữ vị trí á quân, nếu trọng tài Đinh Văn Dũng của Đồng Nai không bỏ qua của họ quả phạt đền ở phút 90+3, khi tiền đạo Ibeji bị kéo ngã ngay trên vạch 5,50m. Cùng với người anh em ĐBSCL Cần Thơ, An Giang là một trong 2 đội khách giành được chiến thắng ở vòng này (thắng TDC Bình Dương 3-1, Suleima lại lập cú đúp) qua đó mon men trở lại top 5.

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều