Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Barcelona lần thứ 4 lên đỉnh Châu Âu:
Từ Wembley tới Wembley

09:05, 29/05/2011

19 năm trước, cũng ở Wembley, cú sút phạt thần sầu của Ronald Koeman vào lưới Sampdoria đã lần đầu tiên trong lịch sử đưa Barca trở thành nhà vua của Châu Âu.

19 năm trước, cũng ở Wembley, cú sút phạt thần sầu của Ronald Koeman vào lưới Sampdoria đã lần đầu tiên trong lịch sử đưa Barca trở thành nhà vua của Châu Âu. 19 năm sau, Pedro, Messi và Villa viết tiếp trang sử huy hoàng mới cũng trên sân đấu huyền thoại ấy. Với chiếc cúp C1/Champions League thứ 4 (1992, 2006, 2009, 2011) và là lần thứ 3 chỉ trong vòng 5 năm, Barcelona đã sánh ngang thành tích của Ajax và Bayern Munich; chỉ còn đứng sau 3 CLB: Real (với kỷ lục 9 lần VĐ). Milan (7) và Liverpool (5). Với cá nhân Pep ở độ tuổi mới 40, ông đã ghi danh và là người trẻ nhất trong hàng ngũ những nhà cầm quân vĩ đại có 2 chức VĐ giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau Del Bosque (Real 2000, 2002), Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001), Alex Ferguson (M.U 1999, 2008), Jose Mourinho (Porto 2004, Inter 2010) và Ancelotti (Milan 2003, 2007).

 

Thu phục MU, Barca lên đỉnh châu Âu. Ảnh: T.L

Chiến thắng 3-1 tâm phục khẩu phục sáng qua trước "đội chủ nhà" MU chỉ khẳng định thêm lần nữa đây là Barca mạnh nhất trong lịch sử và là CLB mạnh nhất thế giới lúc này. 70% thời gian kiểm soát bóng, 10 cú dứt điểm cầu môn, tất cả các thông số của trận chung kết đều nghiêng về Barca. Dù M.U và chiến lược gia lão luyện Ferguson đã làm tất cả để hạn chế tiqui-taca nhưng đội quân của tướng trẻ Guardiola quá mạnh, quá hoàn hảo. Barca ở thời điểm này gần như đã đạt đến mức chuẩn mực trong lối chơi về cả tính tổ chức; sự gắn kết, nhuần nhuyễn; tính nhịp điệu, sự bùng nổ và hiệu quả. Đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng siêu hạng dựa trên hai chìa khóa: kỹ thuật giữ, chuyền bóng chính xác và khả năng giành lại bóng. Sự hoàn hảo của Barca còn ở chỗ dựa trên lối chơi đồng đội nhưng vẫn tạo đất dụng võ cho sự thăng hoa của cá nhân mà họ may mắn được sở hữu thiên tài Messi.

 

Chúc mừng các nhà vô địch nhưng cũng phải chia buồn cùng MU. 2 trận chung kết chỉ cách nhau 1 năm đều thất bại trước cùng một đối thủ quả là nỗi đau khó nuốt trôi, nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu, bởi như HLV Ferguson thừa nhận: "chưa ai khiến chúng tôi nhận đòn đau như thế, nhưng chúng tôi đã bị đội bóng hay nhất đánh bại và điều đó chẳng có gì phải hổ thẹn". Sir Alex ngưỡng mộ: "MU chưa khi nào thật sự kiểm soát được Messi. Chúng tôi bất lực trong việc phong tỏa các vị trí chủ chốt của Barca và để họ áp đảo về khả năng giữ bóng, chiếm lĩnh tuyến giữa. Barca thật sự là đội bóng hay nhất mà tôi từng đối mặt kể từ khi bắt đầu nghiệp cầm quân của mình",

Quý Chánh

 

 

 

Tin xem nhiều