
Không còn là nguy cơ nữa mà sáng qua với thất bại trong trận tứ kết lượt về trước M.U bị loại khỏi Champions League, Chelsea đã chính thức đặt dấu chấm hết cho một mùa giải hoàn toàn trắng tay (2 danh hiệu trong nước giành được năm rồi họ đã sớm đánh mất khi bị loại ở FA Cup, còn Premier League thì hiện đã kém M.U đến 11 điểm trong khi giải chỉ còn 6 vòng).
Không còn là nguy cơ nữa mà sáng qua với thất bại trong trận tứ kết lượt về trước M.U bị loại khỏi Champions League, Chelsea đã chính thức đặt dấu chấm hết cho một mùa giải hoàn toàn trắng tay (2 danh hiệu trong nước giành được năm rồi họ đã sớm đánh mất khi bị loại ở FA Cup, còn Premier League thì hiện đã kém M.U đến 11 điểm trong khi giải chỉ còn 6 vòng). Không ai có thể ngờ sau bước khởi đầu đầy dũng mãnh, tưởng như vô đối, The Blues lại có một kết thúc thảm hại như thế. Để chặn đứng sự tụt dốc, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tỷ phú Abramovic đã phá mọi kỷ lục chuyển nhượng ở Anh khi bỏ ra 50 triệu bảng rước về chân sút Torres từ Liverpool; nhưng đã qua 11 trận El Nino hoàn toàn tịt ngòi, để rồi Chelsea vất đi cả mùa giải.
 |
| Chelsea với một mùa giải hoàn toàn trắng tay.(Ảnh: T.L) |
Trước trận tứ kết lượt về, ông chủ người Nga đã ra tối hậu thư cho HLV Ancelotti nếu không đưa Chelsea đăng quang Champions League thì việc ông phải khăn gói ra đi là điều khó tránh khỏi. Nếu điều đó xảy ra trong vài ngày tới nhà cầm quân Italia cũng không thể trách ai ngoài chính mình khi chính ông đã ngoan cố chơi canh bạc Torres đến cùng. Bất chấp phong độ tồi tệ, đặc biệt là sức ép tâm lý quá lớn khiến tiền đạo người Tây Ban Nha như đeo chì trong chân, sáng qua Torres vẫn được xếp đá chính cùng Anelka (Drogba chỉ vào thay Torres từ phút 46 và chính anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1). Người ta không thể không tự hỏi điều gì khiến 3 chân sút thượng thặng trị giá 90 triệu bảng này lại đồng loạt tịt ngòi trong suốt gần 2 tháng rưỡi qua (chỉ có Drogba với bàn thắng hôm qua là bàn thứ 2). Vấn đề là ở cách vận hành chiến thuật của Ancelotti khi ông liên tục loay hoay với phương án 1, 2 hay 3 tiền đạo. Ngoài ra, vị trí mà Chelsea cần phải bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không phải là một trung phong cắm đắt giá như Torres mà là một tiền vệ tổ chức, bởi Lampard sa sút ghê gớm sau chấn thương.
Trong khi đó M.U cùng với Barcelona đang đứng trước một mùa giải "ăn ba". Đặc biệt, riêng Messi hầu như chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở mọi thời đại (bàn thắng duy nhất sáng qua trên sân Shakhtar là bàn thắng thứ 48 của anh ở mùa này, chính thức phá vỡ kỷ lục của "người ngoài hành tinh" Ronaldo lập vào mùa giải 1996-1997 cũng cho Barca với 47 bàn, và chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Puskas (Real Madrid) có 2 bàn, trong khi Messi còn đến 7 trận nữa ở Liga và 3 trận ở Chapions League nếu vào chung kết). Tất cả đang hướng đến 4 trận "siêu kinh điển" Barca - Real trong vòng 1 tháng.
Qúy Chánh