
Tuần trước, Tài Em trở lại sân Long An và lấy đi 1 điểm của đội bóng quê hương. Chủ nhật rồi đến lượt Minh Phương trở về trong chiếc băng thủ quân Đà Nẵng vùi dập đội bóng cũ đến 3 bàn không gỡ, trong đó dấu ấn niềm tự hào một thời của ĐTLA là rất đậm nét.
Tuần trước, Tài Em trở lại sân Long An và lấy đi 1 điểm của đội bóng quê hương. Chủ nhật rồi đến lượt Minh Phương trở về trong chiếc băng thủ quân Đà Nẵng vùi dập đội bóng cũ đến 3 bàn không gỡ, trong đó dấu ấn niềm tự hào một thời của ĐTLA là rất đậm nét. Người Long An và những ai yêu mến CLB này hẳn như xát muối trong lòng. Với thất bại thứ 5 này, CLB từng 2 lần vô địch, 2 lần á quân, đã 5 vòng liên tiếp chôn chặt chân ở vị trí áp chót, và khoảng cách với đội xếp thứ 12 (Thanh Hóa) đã nới rộng lên đến 5 điểm.
Người lạc quan tự "lên dây cót": vẫn chưa phải là thảm họa, hơn nữa đội bóng bầu Thắng luôn có "truyền thống" khởi động chậm chạp để rồi tung nước rút ở lượt về ! Người ta dẫn chứng cùng thời điểm này của mùa giải năm rồi, đội quân của HLV Ricardo cũng chỉ đứng thứ 12 và cũng có đến 5 trận thua, được 8 điểm (chỉ nhiều hơn hiện tại 2 điểm) nhưng cuối cùng vẫn về đích thứ 5. Tuy nhiên, người hiểu chuyện đã cảm nhận được tín hiệu SOS phát đi từ con tàu này. Ngay mùa giải bết bát nhất, 2009, chỉ về thứ 10; thì sau 9 vòng ĐTLA vẫn đứng thứ 6 với 2 thắng, 6 hòa, 1 bại, được 12 điểm. Còn hiện tại, ĐTLA mới có 6 điểm, đã nhận lãnh đến 5 thất bại, 3 trận hòa và là một trong 2 đội (đội kia là chót bảng ACB) chỉ mới tìm được 1 chiến thắng duy nhất (trên sân V.Ninh Bình). Còn tệ hơn cả ACB, ĐTLA là đội duy nhất chưa biết đến chiến thắng trên sân nhà và có số bàn thắng ít nhất (qua 9 trận chỉ mới 6 lần tìm được mành lưới đối phương), nhưng lại xếp thứ 3 về số lần bị thủng lưới (18 bàn, chỉ ít hơn B.Bình Dương: 20 bàn và ACB: 19 bàn).
Đúng, ĐTLA vẫn còn cơ hội để thực hiện cuộc bứt rút khi cuộc đua vẫn còn đến 2/3 chặng đường, như họ đã từng làm trong quá khứ. Nhưng lấy gì để thực hiện khi băng ghế huấn luyện thay đổi như chong chóng và mùa này họ không còn 2 thủ lĩnh, linh hồn của lối chơi: Minh Phương, Tài Em, cùng một loạt trụ cột? HLV McMenemy bước đầu đã chinh phục được các cầu thủ ở Tân An và cứ cho là ông có tài thực thụ, nhưng "có bột mới gột nên hồ", với một đội hình xoàng xĩnh vị cựu HLV ĐT
Nhà vô địch 2 năm 2005-2006 và mới cách đây 3 mùa còn lần thứ 2 liên tiếp là á quân, vậy mà tất cả tưởng như đã xa xôi lắm, từ dạo HLV Calisto ra đi. Việc vị GĐĐH Phạm Phú Hòa sắp chia tay cũng có thể hiểu là một động tác tháo chạy khỏi con tàu sắp đắm.
Trần Hải

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)










